Trích dẫn Nguyên văn bởi manhmocm Xem Bài Gởi
Xin chào các cao nhân.Gần 1 tháng nay em về nước,thì em bị bóng đè rất nhiều.Bình thường em nằm dưới nhà,hầu như ngày nào em cũng bị bóng đè,sau một vài lần em để dao dưới chỗ nằm thì không bị nữa,nhưng chỉ được một thời gian thì lại bị.Nhưng giấc mơ của em thì không lần nào là mơ thấy người,toàn mơ thấy ma,cứ mơ thấy ma là kiểu gì nhà cũng có chuyện.Sáng nay,khi em đang nằm ngủ,em chắc chắn là lúc đấy đang nửa tỉnh nửa mơ,thì em thấy có 2 người áo trắng,cổ có cái gì vàng vàng ấy,dắt em đi,nếu em khôg nhầm thì là xuống dưới âm.Dưới đấy cũng có 1 người cũng mặc áo trắng,xong rồi 2 người áo trắng ấy hỏi người kia là đến ngày tận số chưa,người kia trả lời là chưa,thế là em thấy có vật gì nằm thẳng vào người em,rất là nặng,thế là em tỉnh dậy.Hiện giờ em rất hoang mang,mong các bác giúp em với,em sợ lắm.Em cảm ơn các bác
Bác này bị giống em rồi, cách đây 2 năm em học ở tp, sau đó tốt nghiệp đại học thì chuyển về quê ở Vũng Tàu làm. Thời gian dài mới về, em hay ngủ ngoài sa lông phòng khách, hoặc ngủ trong phòng em (tuỳ lúc đó tỉnh hay say), mà em rất hay bị mơ theo kiểu thấy mọi cảnh vật y chang, còn mình thì đi đi lại lại, thấy rợn rợn kiểu gì ấy, rồi em nhớ ko nhầm thì hay gặp nữ. Mà thời gian vài tháng đầu mới về thôi, sau thì hết chẳng còn bị nữa.