Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
mổi một người có cái bề dày tu học có khác nhau ,sự thành tựu củng có cái khác nhau,sở ngộ củng chừng mực do ở sự tu trì,nó có hai cái nói,1- nói bằng thực tâm của chính mình 2-là nói theo huân tập kinh sách,cái nói bằng thực tâm của chính mình thì mình tới đâu thì nói tới đó thì đó là thực nói,còn nói bằng trí bẳng suy nghỉ của vọng thức bằng so hơn thiệt cao thấp dù nói cao tới siêu việt thì đó là bị nói,nếu không từ hành trì mà chỉ nói không thì củng chỉ đạt được cái nói mà thôi,vì vậy đối với huynh tất cả điều tuyệt vời,thành thật tán thán nhửng ai vào đây vì lợi lạc cho chúng sanh,ai cao kệ họ mình cứ thấp thấp cùng gần gủi với mọi người chia sẻ cùng nhau,niệm một câu niệm phật ăn vài ngày chay làm chút việc thiện nhẩn được vài điều thì công đức vô lượng đó muội,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,từ từ rồi ai củng tới nơi cả đó muội miển là có đi ắc sẻ tới,,,,,,,,,:rose:
Mình hiểu ý Bác NS nói. Có đi ắt sẽ tới. Những gì mình chia sẻ trên là con đường để mình hướng đến đó chứ không phân biệt thiệt cao hơn thấp vì đã gọi là tu mà còn phân biệt hơn thua làm gì. Mình chỉ quý và kính trọng các thiện trí thức có tấm lòng tư bi cứu độ chúng sanh, chia sẻ phật pháp bằng cái tâm chân thành. Bác Nguyên Sanh là một trong những người mình kính trọng trong diễn đàn này và luôn mong muốn có duyên diện kiến Bác. Mong bác chia sẻ thêm về đạo để cho một số hậu bối như mình học hỏi rút ngắn con đường tu của mình, nhanh có thành tựu để cứu độ chúng sanh. Và mình có lời chia sẻ các bạn. Mình là người tu có một năng lực nhất định nên đi cứu độ chúng sanh, làm những việc lợi lạc cho chúng sanh hơn là giành thời gian để phô trương sở học kinh điển lý luận của mình.
Nam mô A Di Đà Phật!