Trời ơi, hiểu lão ngụy tà ta chỉ có Khoai đệ này.
sao mà thấm thía tận trái tim đen xì của lão vậy...eatdrink004 zô cái coi..
Hiện lão đang bận rộn nên trả lời ngắn gọn là lão vote cho cái sự hiểu biết sâu sắc này của đệ nghe hong..Giỏi lắm!!
Rảnh rang lão viết tiếp về cái gọi là :tao khang chi thê bất khả hạ đường hé.(giờ bận quá... cưỡi dê biến đây...)
Cho dù có thêm bi nhiu ..có chơi bi nhiu bà lớn mãi là bà lớn..vì lão luôn nhớ đạo lý vợ chồng:
hong có lão bà bà làm sao có lão ngụy tà ta hôm nay xênh xang mũ mão chứ hả????
Bửi vậy, phó thất thứ nhất của lão hay mần thơ than thân trách phận chém cha cái kiếp lấy chồng chung này lắm,dù phó thất cũng đang có một.. thèng chồng riêng mà vữn thik lấy chồng chung....bít vì sao hong?
Vì tềnh iu vĩ đại ..và vì diên phựn...
( zị nếu lão ngụy tà zoophilie với con heo có được coi là diên phựn hong ta )
Khoai đệ biết yêu chưa hả?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks