1/ ây da, ngụy huynh đúng là bậc võ học kỳ tài, trộm nghĩ vương trùng dương năm xưa cũng chẵng hơn được
( chính xác chính xác )
2/ hôm nọ nghe ngụy huynh đi thách đấu võ đường, bị ám khí đánh lúc không phòng bị làm rách mép. Máu tuôn xối xả, tại hạ lo lắng khôn cùng. Nay thấy huynh mồm 5 miệng 10 thế này chắc mõm mép đã lành.
( tin vịt này chỉ là tin vịt, bởi lẽ lão ngụy tà vốn chỉ giỏi đánh võ mồm chứ kỳ thực là cái gan của lão nó nhỏ hơn các thể loại con vật được cân đo đong đếm là nhát nhất quả đất, nhục nhất thế gian..cho nên làm gì có chiện lú mặt đi đấu võ đường vứi ai chử hả...
né đá giấu tay chân thì có nhiều...
Chắc đệ nhầm lẫn lão vứi tên ngụy tà thứ hai nào đó nữa đó...
cái gan lão chỉ lớn vứi các thể loại giống cái mà thôi,nhưng có gan chơi mà hong có gan sâu..dấu kín bưng như các thể loại mèo dù là mèo Xiêm,mèo Nga ..hay mèo Ba tư ..đều dấu tất vì đó là gia truyền của loài mèo ..)
Tương lai hắc hổ môn đều trông vào huynh, mong huynh cẩn ngôn, cẩn ngôn :)
( đa tạ đệ đệ, tuy nhiên môn phái do lão làm chưởng môn nhân có cái tên gọi hơi khác một chữ ở giữa, đó là : Hắc arse ...chỉ nhằm mục đích hack arse càng nhiều càng tốt chứ dám đấu đá vứi ai đâu chứ nhỉ...
Hại người thì có đó, nhất là những người nào hong có khả năng tự vệ mà thôi..
chứ có là HỔ bao giờ mà đấu vứi đá,
nếu có theo nghĩa này thì là HỔ GIẤY, còn nghĩa khác là HỔ THẸN ..chỉ vậy mà thui hen. Đen hay bóng đều có HỔ là ok rồi hé..chỉ e HỔ GIẤY thì có chứ HỔ THẸN thì không.. nếu biết HỔ THẸN thì đã không làm.. )
tái bút: cái câu MỒM 5 MIỆNG 10 mà đệ dùng cho lão quả là chính xác...
cám ơn nhiều hen. sướng tai gì mô!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks