Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Xin giúp đỡ bùa yêu

  1. #1

    Exclamation Xin giúp đỡ bùa yêu

    Chào các a/c trong diễn đàn. E lập topic này để hỏi mọi người nơi làm bùa yêu ở khu vực Hà Nội ạ. Nếu thầy nào trên diễn đàn có khả năng em xin nhờ giúp đỡ ạ
    Em và người yêu đến nay là yêu nhau 3 năm rồi. Trước đó do trẻ con nên e cứ nói anh ấy sao không cưới rồi kể chuyện bạn bè cưới xin làm anh ấy thấy rất áp lực. Bọn em từ hồi yêu nhau tới giờ chỉ 2 lần xung đột. Bọn em rất hợp nhau cũng rất yêu nhau. Nhưng đột nhiên anh ấy lời chia tay. Em rất đau khổ nhưng chấp nhận làm bạn để được ở gần anh ấy. Cho tới hôm qua e vô tình đọc được đoạn chat của anh ấy với 1 cô bạn gái thân rằng anh ấy rất yêu em nhưng không muốn em khổ, không muốn bắt em phải chờ đợi anh ấy. Anh ấy nói anh ấy thực sự yêu em rất nhiều nhưng chưa có ý định đi tới hôn nhân. Nói là anh ấy công việc không ổn định sợ làm em khổ.
    Em cũng còn yêu anh ấy nhiều lắm. Biết anh ấy chia tay vì em lại càng thấy yêu anh ấy hơn. Em cũng nói anh ấy em chờ được, thậm chí là nói cứ yêu đi trước khi e học xong và rời khỏi hà nội. Hi vọng cả 2 có thể trân trọng được 1 chút thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ấy quyết tâm k gặp em nữa.
    Anh chị có thể giúp em làm bùa hoặc chỉ cho em chỗ làm bùa để người yêu em quay lại và chúng em đến với nhau được không ạ. Em rất cảm ơn!
    Hy vọng.......

  2. #2

    Mặc định

    Bùa bèn làm gì em ơi tình yêu đến với nhau bằng sự chân thành và rung động của con tim ngoài ra trong tâm linh còn có chữ duyên em ạ nếu là duyên bằng sự chân thành của em nhất định các em sẽ có nhau

  3. #3

    Mặc định

    bùa thi tôi biết làm,nhưng phai biết ro tình hình giũa hai người thực su thế nào để không làm khổ ai ca nếu không sẽ có tội với đời.mà tôi khuyên bạn nên sử dụng cái đầu để tính toán.note:mọi viêc đề có cách để giải quyết hãy bình tĩnh để ngĩ ra cách đi bạn chúc thành công

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhphuc123 Xem Bài Gởi
    Bùa bèn làm gì em ơi tình yêu đến với nhau bằng sự chân thành và rung động của con tim ngoài ra trong tâm linh còn có chữ duyên em ạ nếu là duyên bằng sự chân thành của em nhất định các em sẽ có nhau
    bọn em vẫn còn yêu nên em mới nhờ chứ ạ. khi bạn í nói chia tay em cũng chấp nhận buông tay luôn vì em nghĩ bạn í hết yêu em thì có níu kéo cũng không được nhưng biết bạn í chia tay vì nghĩ cho em nên em không muốn bạn ấy chịu đựng mọi thứ 1 mình hơn nữa em chấp nhận chờ bạn ấy mà

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quách tỉnh Xem Bài Gởi
    bùa thi tôi biết làm,nhưng phai biết ro tình hình giũa hai người thực su thế nào để không làm khổ ai ca nếu không sẽ có tội với đời.mà tôi khuyên bạn nên sử dụng cái đầu để tính toán.note:mọi viêc đề có cách để giải quyết hãy bình tĩnh để ngĩ ra cách đi bạn chúc thành công
    tình hình ntn em đã nói ở bài post đấy ạ. em không xen vào cuộc sống của ai cũng không bao giờ phá hạnh phúc của người khác. mong nhận được sự giúp đỡ của a/c ạ

  6. #6

    Mặc định

    Bạn thử tìm thầy ở Trà Vinh hay Sóc Trăng đi bạn, nhưng bạn phải thận trọng kẻo tiền mất tật mang...

  7. #7

  8. #8

    Mặc định

    nói chung tìm người yêu mới là an toàn.

  9. #9

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hot_coff3 Xem Bài Gởi
    bọn em vẫn còn yêu nên em mới nhờ chứ ạ. khi bạn í nói chia tay em cũng chấp nhận buông tay luôn vì em nghĩ bạn í hết yêu em thì có níu kéo cũng không được nhưng biết bạn í chia tay vì nghĩ cho em nên em không muốn bạn ấy chịu đựng mọi thứ 1 mình hơn nữa em chấp nhận chờ bạn ấy mà
    NGU như lợn, thằng con trai nào chẳng nói tốt khi chia tay! để chỉ, khi buồn ngày mai còn quạy lại kiếm chác... yêu đương mù quáng không những khổ thân mà làm khổ luôn ba mẹ! biết bùa yêu là gì ko! đúng là ngu mà còn la lớn! xài nó xong thằng chồng dù cho có lấy được nó cũng điên điên khùng khùng, thời gian rồi cũng chán! vì sao, bạn đang ở với thằng ngãi chứ ko phải thằng chồng! tuy xác là thằng chồng còn hồn là thẳng ngãi! ĐÚNG LÀ NGU MUỘI, LÀM ƠN KHI LÀM GÌ CŨNG NÊN TÌM HIỂU CHO KỸ LƯỠNG, 1 KIẾP LÀM NGƯỜI ĐÓ KO PHẢI CHUYỆN GIỠN, BỎ TÍNH TRẺ CON ĐI LÀ VỪA!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chinsu_vuitinh Xem Bài Gởi
    NGU như lợn, thằng con trai nào chẳng nói tốt khi chia tay! để chỉ, khi buồn ngày mai còn quạy lại kiếm chác... yêu đương mù quáng không những khổ thân mà làm khổ luôn ba mẹ! biết bùa yêu là gì ko! đúng là ngu mà còn la lớn! xài nó xong thằng chồng dù cho có lấy được nó cũng điên điên khùng khùng, thời gian rồi cũng chán! vì sao, bạn đang ở với thằng ngãi chứ ko phải thằng chồng! tuy xác là thằng chồng còn hồn là thẳng ngãi! ĐÚNG LÀ NGU MUỘI, LÀM ƠN KHI LÀM GÌ CŨNG NÊN TÌM HIỂU CHO KỸ LƯỠNG, 1 KIẾP LÀM NGƯỜI ĐÓ KO PHẢI CHUYỆN GIỠN, BỎ TÍNH TRẺ CON ĐI LÀ VỪA!
    Bạn góp í cũng không cần phải nặng lời như thế đâu. Không biết bạn thông minh hơn ai nhưng qua cách ăn nói là đủ biết ai thông minh hơn bạn rồi. Không phải chỉ 1 chuyện đó mà tôi xác định người ta còn yêu mình. Yêu nhau 3 năm không đủ để hiểu hết về nhau nhưng đủ để hiểu được 1 số điều. Bạn không giúp cũng không cần comment bất lịch sự như thế

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chinsu_vuitinh Xem Bài Gởi
    yêu đương mù quáng không những khổ thân mà làm khổ luôn ba mẹ! biết bùa yêu là gì ko! đúng là ngu mà còn la lớn! xài nó xong thằng chồng dù cho có lấy được nó cũng điên điên khùng khùng, thời gian rồi cũng chán! vì sao, bạn đang ở với thằng ngãi chứ ko phải thằng chồng! tuy xác là thằng chồng còn hồn là thẳng ngãi!
    Câu góp ý này có phần hơi đúng. Thời gian 3 năm tìm hiểu giữa hai bạn chưa phải là quá nhìu vì có khi hai vợ chồng chung sống với nhau hơn 10 năm trời mà vẫn ra tòa li dị với lý do là ko hợp nhau nữa. Hạnh phúc vĩnh cữu khi 2 trái tim hòa cùng nhịp đập, biết an ủi, chia sẻ và động viên để cùng sánh bước bên nhau trên đường đời đầy chông chênh. Hiện tại anh ta sợ bạn khổ về sự chờ đợi và thiếu thốn vật chất về sau, nhưng nếu chia tay thì làm cho cả hai đều đau khổ vì yêu nhau mà ko đến được với nhau. Bạn hãy đơn giản hóa vấn đề này bằng cách động viên anh ta hãy cố gắng phấn đấu thật tốt, bạn nên tìm hiểu và chia sẻ cùng anh ta những gút mắc trong cuộc sống, giải tỏa bớt áp lực cho cả hai bằng cách đi chơi cuối tuần.Tóm lại là có nhìu cách để giải quyết vấn đề của bạn nhưng DB ko hiểu rõ về bạn và anh ta nên ko thể nói nhìu được.

    Bạn đừng vì một khó khăn ko đáng mà sử dụng đến "tối kiến" là Bùa Yêu, thứ mà ngày nay giới khoa học còn.....bó tay, ko đơn giản như bạn nghĩ đâu. Coi chừng "chơi dao có ngày đứt tay", riêng DB chỉ có 1 lời khuyên với bạn "ko gì là ko thể, quan trọng là bản thân mình muốn có thể hay ko"

  12. #12

    Mặc định

    tụi này thích ném đá châm chọc bạn đừng giận xem như đừng xem.... đừng giận tha thứ đi bạn nhé. toàn là em út thế hệ 9x không à. không tin xem tôi gửi tin này chúng ném boms tôi kịch liệt cho mà xem nhé

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hot_coff3 Xem Bài Gởi
    tình hình ntn em đã nói ở bài post đấy ạ. em không xen vào cuộc sống của ai cũng không bao giờ phá hạnh phúc của người khác. mong nhận được sự giúp đỡ của a/c ạ
    thành thật cảm thông với bạn.tình hình thực tế như thế nào,và bạn muốn như thế nào? bạn hãy gửi vào hòm thư của tôi .tôi sẽ giúp bạn.hòm thư của tôi là: nguyenvantinh10091984@gmail.com

  14. #14

    Mặc định

    Neu ban o saigon tui se chi ban lien he dt cho 1 vi cao nhan chan chinh. Vì hầu hết nếu bạn làm bùa yêu sẽ có 2 dạng: duyên bạn đã hết, bùa sẽ gjúp ng iu bạn trở lại với bạn nhưng sẽ không lâu dài : có thời hạn 6 tháng, 1 năm, hết hạn bạn phải làm tiếp tốn kém nhiều tiền. Bạn gặp không đúng người làm bùa ma quỷ, sẽ rước họa vào thân: bùa có tác dụng mạnh thì cũng lấy đi ở bạn nhiều thứ...
    Thứ 2: duyên bạn còn với ng này, ng ta giúp bạn cầu duyên, không phải làm bùa phép để bạn và người sẽ đếnnhau. Không tốn nhiều tiền, làm 1 lần... tất cả mọi thứ đều có căn nguyên. Không phải những gì bạn muốn bề trên đều cho. Bạn không nghĩ rằng đó là sắp xếp hay sao..

    Đương nhiên ng ta phải gặp mặt bạn để xem bạn có thành tâm không... Với lại tùy căn duyên của bạn với người biết làm bùa....

    Khi nào có dịp vào sài gòn tôi sẽ cho bạn số điện thoại vị này.

  15. #15

    Mặc định

    Dạ xin phép chủ topic cho mượn 2 câu thơ của Tú Xương để nói một lời:
    "... Một duyên hai nợ âu đành phận
    Chín nắng mười mưa dám quản công..."
    Đằng ấy hiểu như thế nào thì tùy! Nếu có nói gì quá đáng mong các bạn bỏ qua cho. Thân...

  16. #16
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hot_coff3 Xem Bài Gởi
    bùa yêu ở khu vực Hà Nội
    Em và người yêu đến nay là yêu nhau 3 năm rồi. em chờ được, thậm chí là nói cứ yêu đi trước khi e học xong và rời khỏi hà nội. Hi vọng cả 2 có thể trân trọng được 1 chút thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ấy quyết tâm k gặp em nữa.
    Anh chị có thể giúp em làm bùa hoặc chỉ cho em chỗ làm bùa để người yêu em quay lại và chúng em đến với nhau được không ạ. Em rất cảm ơn!
    Hy vọng.......
    Thật cảm thông với bạn ,nhưng vấn đề của bạn theo mình nghĩ ko cần đến bùa làm gì nó sẽ rắc rối thêm cho bạn và người bạn của bạn nữa đó.

    Anh ta ko muốn gặp bạn vì lý do gì bạn phải cố gắng làm sáng tỏ điều này?
    - Nếu anh ta nói sợ em khổ và cảm thấy ko đủ khả năng lo cho bạn thì là giấu hiệu có duyên mà ko có nợ vợ chồng .Về khả năng này bạn nên chấp nhận.Ko làm gì được đâu - mất thời gian và tiền bạc lẫn hy vọng ...:day_dreaming:
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  17. #17

    Mặc định

    Nóng máu nên mới nói nặng lời! ở trên đời có thiếu gì chuyện để làm! hết con trai rồi hả? biết đâu sau này gặp người khác tốt hơn, sao cứ mãi bám đeo tình hư hư thực thực vậy! chứ đâu rãnh mà đọc xong rồi cho lời góp ý! lời thật mất lòng, cộng thêm tính nóng khi nghe ai đó muốn xài bùa! Ở đời không lo trọn hiếu với ba mẹ mà chỉ lo trọn tình là sao? thường người nào trọn tình thì hay bất hiếu! bởi vì sao! vì họ ko nghĩ tới công ơn mang nặng đẻ đau của đấng sinh thành! vậy người như vậy có cần được những lời an ủi nhẹ nhàn ko? Tâm bình, công chánh! việc đáng thương thì thương ko đáng thì bỏ! hà cớ gì làm khổ nhau thế!

  18. #18

    Mặc định

    Công ba mẹ sinh thành nuôi dưỡng
    Chẳng lo đền trọn nghĩa trọn ân
    Mà lòng lại muốn ân cần
    Nghiên theo tình ái song thân chẳng màng!

    Bất hạnh! cho ba mẹ có những đứa con nhạy cảm trong tình duyên, mà ko nhạy cảm trong hiếu duyên!

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chinsu_vuitinh Xem Bài Gởi
    Công ba mẹ sinh thành nuôi dưỡng
    Chẳng lo đền trọn nghĩa trọn ân
    Mà lòng lại muốn ân cần
    Nghiên theo tình ái song thân chẳng màng!

    Bất hạnh! cho ba mẹ có những đứa con nhạy cảm trong tình duyên, mà ko nhạy cảm trong hiếu duyên!
    Bạn biết được tớ là đứa như thế nào đối với cha mẹ đấy à? Đừng có mở mồm ra động tới cha mẹ tôi. Nóng thì cũng là con người. Có não dùng để suy nghĩ thì nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Không biết bạn là người tài cao học rộng tới đâu nhưng về bản thân tôi tự hào là đã hết lòng với mọi người. Kể cả cha mẹ, bạn bè hay người yêu. Tình duyên đến ma gạt sang 1 bên chỉ ở bên cha trong thời gian ông bệnh. Tôi không nói là đã làm tròn chữ hiếu vì cả đời thì chữ hiếu không tròn được. Bạn nói với tôi thì đừng lôi cha mẹ vào. Có người nói cha mẹ bạn như thế bạn chịu được không. Có ăn học đàng hoàng mà không nói được 1 câu ra hồn

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NileNull Xem Bài Gởi
    Thật cảm thông với bạn ,nhưng vấn đề của bạn theo mình nghĩ ko cần đến bùa làm gì nó sẽ rắc rối thêm cho bạn và người bạn của bạn nữa đó.

    Anh ta ko muốn gặp bạn vì lý do gì bạn phải cố gắng làm sáng tỏ điều này?
    - Nếu anh ta nói sợ em khổ và cảm thấy ko đủ khả năng lo cho bạn thì là giấu hiệu có duyên mà ko có nợ vợ chồng .Về khả năng này bạn nên chấp nhận.Ko làm gì được đâu - mất thời gian và tiền bạc lẫn hy vọng ...:day_dreaming:
    Cảm ơn anh đã phân tích giúp em. Em cũng đang cố gắng vượt qua mọi thứ. Đúng là có duyên không nợ thì cũng không đi đến đâu. Như thế chỉ kéo dài thời gian đau khổ thêm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin giúp đỡ về vấn đề lập bàn thờ
    By nguoi_luong_thien in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 08-03-2013, 10:16 PM
  2. Xin anh em giúp đỡ mình chuyện rất gấp.
    By Josephdang in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 15-11-2012, 11:51 PM
  3. Xin mọi người giúp đỡ !!!
    By Lão H in forum Thiền Tông
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 22-09-2012, 08:30 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-07-2012, 04:12 PM
  5. Cầu xin mọi người giúp đỡ em gái em !!!
    By strangepig151 in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-11-2011, 12:50 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •