.....cuối cùng ta cũng bỏ ta
có không,không có cũng là hư vô.....
cám ơn bạn đã cho xem về màn kungfu trên
Congtri thân mến.Qua trang phục của võ sư thì có thể suy đoán người này tu nghiệp võ thuật từ Nhật bản :Thắt đai trước bụng.Thông thường các Môn phái trung quốc và Việt nam thắt đai bên trái hông.Áo trắng cổ viền đen + xẻ tà áo cao + nách áo khuyết rộng cũng là đặc trưng trang phục thông thường của đất nươc Mặt trời mọc.Tuy nhiên ông ấy lại mặc quần đen ( ko trùng mầu áo ) từ đó có thể suy ra : đây là Môn phái tự ông ấy sáng lập dựa trên những kiến thức tổng hợp được.Ta tạm gọi là Võ hiện đại - Khác với võ cổ truyền.Nhìn vào các đòn thế mà võ sinh tập thấy rất chung chung ko có nét riêng- mang tính thực dụng đơn giản ( mình tạm nhận xét vậy vì chỉ thấy được vài đòn,nhưng thực tế khi biểu diễn phải mang đặc trưng môn phái thể hiện- cái này mình chưa thấy).Nói tóm lại,đây chỉ là màn quảng cáo bình thường ( có giá 70 USD/khóa ở Mỹ).KO có gì đặc sắc bạn Công trí ah.Thân mến.
Xin cảm ơn nhận xét của bạn @NamVietVoSu ...
Ước gì mình được trải nghiệm ở võ đường của ông thầy này nhỉ, ...
Không biết có bạn nào trên diễn đàn này đã qua trãi nghiệm này chưa ...
Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...
thấy ổng vỗ nhẹ 1 cái, trưởng từ xa 1 cái là đối phương xỉu...cũng hay nhỉ :p
Hay thì là hay rồi, học được món này đương nhiên là trở thành đại cao thủ rồi, ai dám không phục ... nếu ổng điểm người ta không được thì ổng chưởng cách không một nhát --> đối thủ lăn đùng ra 1 đống rồi tập 2 là ổng lao ra cứu người bất tỉnh dậy thì đố đại cao thủ nào dám thách đấu với ổng, ...
Bạn thử tưởng tượng nếu bạn là đối thủ đấu với ổng, mà trong lòng cứ lo sợ bị ổng điểm huyệt hoặc chưởng 1 nhát thì thua chắc chắn 99% rồi.
Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...
sax!! NhanDuyenSinh nói câu này sock nha!!
Hâm mõ quá!!:nail_biting::nail_biting::nail_biting::nail _biting: hix!! anh có clip không???:star::star:
nếu có 1 người nào đó không thuộc đệ tử của ổng đứng ra cho ổng làm thí nghiệm thì sẽ thuyết phục hơn chứ
Vậy em xin xung phong làm vật thí nghiệm có được không các bác ...
Chi phí 1 khóa học là 70 USD, cộng với tiền vé máy bay khứ hồi + tiền ăn uống + tiền đồng phục + tiền trọ ước khoảng tầm 10.000 USD, vậy có bác nào mạnh tay tài trợ cho em đi chuyến này không ...
Sau khi ông thầy đó thí nghiệm trên cơ thể em rồi, em sẽ về báo cáo lại với các bác những trãi nghiệm của mình, thế là các bác rõ liền hà ...
Nhân tiện đó em sẽ qua thăm thầy Lý Hồng Thái luôn, các anh em hglps đâu rồi, có nguyện vọng gì đề đạt không, tui sẽ gởi qua cùng một lúc cho thầy Thái giải quyết ...
Ôi, sao em mơ đến ... chuyến đi này quá ...
Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...
cái này hay đó!! hihi lập mục kiếm người tài trợ mới được!! sẵn tiện "bắt cóc" ngài LHT tra khảo tí lun!!:thumbs_up::thumbs_up:
Thôi đi, ổng là bật cao nhân tiền bối đó cha, nói ở đây cho mạnh miệng vào, rủi hôm nào ổng về Việt Nam đứng trước mặt bạn thì lại khổ cho thân tui ...
Mắc công tui lại đi ... lau sàn nhà cho bạn nữa ...
Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...
clip này có vẻ thuyết phục, coi đoạn từ 3p30
http://www.youtube.com/watch?v=fipdh-fj4mg
SVCZ YouTube Player
...lúc đó dính trưởng!!:feeling_beat_up: :hypnotized::hypnotized: bác dalat có nik yahoo không :drooling:
clip thứ 2 là Taekwondo nè :votay:
VL VL cac ha nay` rat la VL =d>
|**( [-_-] )*†o0o.:KUNGFU:.o0o†*( [-_-] )**|
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks