hahaha, đồ điên khùng, suy bụng ta ra bụng người, trong tâm vịt xiêm cái gì cũng xấu xa nên cứ chăm chăm nghĩ rằng ai cũng như mình. Kal-El chỉ có 1 và 1, làm gì có nick nào ở đâu hahaha, potay, ngày càng hết thuốc chữa ;-)
Xin lỗi cái gì? Tôi đang nói chuyện bình thường tự nhiên có 1 con vịt từ đâu nhảy xổ ra quàng quạc quàng quạc suốt ngày suốt đêm làm cái thớt đang từ tranh luận thành thớt chửi lộn như cái chợ hàng cá, vịt xiêm là người phải xin lỗi mọi người vì xả rác khắp nơi chứ ở đó còn mặt dầy kêu người khác xin lỗi hả? Biết tự trọng là gì không hả? Muốn bán cá hay bán cái gì thì đi chổ khác chơi. Đừng làm phiền mọi người nữa. Ngu dốt có chút lòng tin mà làm như muốn thay đổi thế giới ;-)
À, quên, thấy làm không được theo chữ ký của chính mình bị người đời chọc quê quá rồi giờ bày đặt đổi chữ ký cho phù hợp với tính cách để tiếp tục phun những từ ngữ vô văn hóa nữa chứ gì hehe
Vịt xiêm ơi là vịt xiêm, mãi muôn đời là con vịt xiêm sống trong cái ao tù đầy ích kỷ cố chấp đầy dơ bẩn của chính mình mà không biết, thật tội nghiệp, haizzzz.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks