tôi rất trân trọng các bạn đừng mất thời gian cải nhau,nếu không sợ nhân quả thì cứ làm theo vọng thức của mình,theo tôi các bạn điều là người hiểu phật pháp không ít thì nhiều,các bạn củng không đến nổi khi mình làm gì mà không biết điều đó nên hay không nên ,đừng đổ cho nhau gây nghiệp tôi củng đả biết là của ai rồi,không sao,khi các bạn cầm khúc cây đập mạnh vào tường thì chính mình bị sức dội đầu tiên nhất ,hảy tha thứ cho nhau vì chúng ta là anh chị em cả, vì là phật tử con của phật hảy chuẩn bị cho chiến tranh trong lòng chúng ta,thì hơn,giửa chúng ta với nhau thì chả có vấn đề gì,nhưng nếu có khách lạ vào thì thấy mấy hình tượng đó nó vô duyên thì họ sinh tâm chứ người có tu hiểu đạo thì sắc tức là không,[ngủ uẩn giai không thì có chi mô mà bàn,chúng ta củng chỉ vì cái chung thôi các bạn à,nơi nào có phật thì nơi đó dứt khoát phải có ma nếu không có ma tức nhiên không tìm được phật,,,,,,,,,,,,