[QUOTE=Bin571;261556]
Vì sao một giám đốc bỗng đi ăn xin?
Cập nhật lúc 10h10" , ngày 27/02/2011 -
(VnMedia)- Đi ăn mày là một việc làm không phải một người lành lặn, có tự trọng nào mong muốn. Ấy vậy mà một doanh nhân thành đạt, một người có chức vụ, tiền bạc, học vấn tự nhiên lại tình nguyện đi xin ăn...
Chân đất đi xin ăn
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Thái Hà Books vẫn chưa hết cảm xúc của lần đi xin ăn cách đây gần nửa năm. Ông cho biết, chính bản thân ông cũng không hình dung được có một ngày mình sẽ chân đất, cầm bát đi xin ăn.
TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC CÁC NHÀ SƯ ĐI KHẤT THỰC MÀ HỌ GỌI LÀ ĂN XIN. HỌ DÙNG TỪ NHƯ VẬY ĐÚNG LÀ ĐANG PHỈ BÁNG PHẬT PHÁP.
A HÙNG NÊN YÊU CẦU BÁO NÀY SỬA LẠI BÀI VÀ KHÔNG NÊN CUNG CẤP TIN CHO NHỮNG TỜ BÁO VIẾT NHƯ THẾ NÀY.
TỪ ĂN XIN ĐÚNG LÀ CÓ TÁC DỤNG NÂNG ANH LÊN NHIỀU, NHƯNG NÓ LẠI ĐANG HẠ THẤP ĐẠO MÀ ANH TÔN THỜ CŨNG RẤT NHIỀU ĐÓ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks