Mình củng ở tây nguyên, chuyện này nghe nhiều rồi. Ở chổ mình có cái hồ củng rộng nhưng không sâu lắm nhưng năm nào củng lấy đi 1 mạng người, mấy năm trc người chết trước kéo người chết sau xuống mới lên thì hồn người đó mới siêu thoát đc, cách đây vài năm thằng bạn bằng tuổi mình kế nhà nó củng ra đó tắm nhưng thằng đó yếu lắm bị chết đuối đến bây giờ nó chưa kéo ai xuống đc hết, chắc nó yếu quá( lúc đó nó học lớp 6, bị động kinh nữa).
Dù sao củng thanks KD 1 phát
Làm điều ác thì mần răng mà siêu thoát chứ ? Có chăng kéo người ta xuống để có bạn ??? :not_worthy:
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Bookmarks