Tuyệt....
Trong mơ tôi cũng hay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lúc trước tôi cũng mơ buồn cười lắm, từng giai đoạn một. Lúc trước nhà tôi có cuốn Mật Tông của thầy Thích Quảng Đức nên hay mở ra xem nên thuột lòng Chơn ngôn Úm Lam giai đoạn đó thì khi mơ thấy MA nó rượt bèn dùng tay vẻ Chơn Ngôn đó bằng chữ Phạn nhưng trả xi nhe gì, nó rượt cứ rượt chạy chối chết. Sau này tôi niệm danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm thì đở hơn nhiều mỗi khi thấy nó thì niệm là nó sợ chạy, có những bữa thức dậy vẫn còn sợ nhưng tìm thức vẫn niệm thế là hết sợ luôn. Từ khi niệm Chơn ngôn kia (hong phài Úm Lam) thì khỏi nói rồi mơ vui lắm óanh tụi nó te tua luôn, dí tụi nó chạy té khói, không những vậy mà còn đi kiếm nó nữa chứ và mơ toàn làm trùm không à cái này thì vui nhất tiết là mơ có chút xíu không thì vui rồi :D.
NIỆM DANH HIỆU: NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT vô cùng tuyệt.