Trích dẫn Nguyên văn bởi Lang Tu Xem Bài Gởi
Cháu chào Bác Atoanmt.
Cháu bị bệnh đau lưng khoảng hơn một năm nay, khi đi ngủ thì đến 3,4 giờ sáng là lưng cháu lại đau không ngủ tiếp được kèm theo đó là vùng ngực và bụng cháu ấn nhẹ cũng thấy đau. Muốn ngủ tiếp thì cháu phải ngồi hoặc nằm úp người thì thấy đỡ đau hẳn sau khoảng 10', cháu chỉ bị đau khoảng thời gian đấy còn ban ngày cháu không đau. Vài tháng gần đây thì cháu bị đau nhiều hơn, đau cả ngày, hay mỏi lưng, có lúc cháu cử động hay ho cũng thấy đau. Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cháu. Cháu rất lười đi khám dù cháu có bảo hiểm y tế :sad:
Cháu cao 1m73 nặng 74kg và từ lúc bị đau dù hay mất ngủ nhưng cháu vẫn thấy chỉ số chiều cao cân nặng vẫn thế:blushing:
Cháu theo dõi Topic của bác thấy số lượng người cần sự giúp đỡ của bác nhiều lúc vượt quá khả năng của bác vì bác còn có công việc riêng nên cháu chúc bác luôn có nhiều sức khỏe giúp đỡ cho nhiều người bệnh như cháu.
Cháu chào bác:happy:
Chào Bạn Lang Tu,Dh xin đóng góp 1 phần với sự hiểu biết của Đh.bịnh này không kiên nhẫn chữa cho hết sau này rất là đau khổ v.v .v.bạn mua đậu đen và 1 đuôi heo:cách làm như sau.cắt đuôi heo khoảng 1 lóng tay,rửa muối cho thật sạch.khoảng 2 nắm đậu đen rồi bỏ chung 2 thứ hầm(không muối không đường) cho mềm sau đó ăn luôn cái lẩn nước ăn khoảng vài tuần và nhờ người thân đấm bốt sau lưng cho máu huyết lưu thông.ngủ với tư thế nghiên qua ốm 1 cái gối ôm.( bên trái hoặc phải giống nhau)nên chạy xe đạp khoảng nửa tiếng một ngày.cách thức kể trên đã có người thực hiện xong mang lại kết quả rất tốt.mà không tốn là bao nhiêu,xin chúc bạn Lang Tu thành công