Còn theo đuổi những câu hỏi như vậy thì còn phải trầm luân dài dài . Việc cần làm không làm , việc cần biết lại không lo tìm hiểu . Lại thích lao vào những lý luận vô ích , tò mò vô vị .
Còn theo đuổi những câu hỏi như vậy thì còn phải trầm luân dài dài . Việc cần làm không làm , việc cần biết lại không lo tìm hiểu . Lại thích lao vào những lý luận vô ích , tò mò vô vị .
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks