Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Tư Xem Bài Gởi
Sống chung với lũ thôi bạn ạ... mình cũng điên não vì vụ này.., mỗi lần rửa chén cứ phải gõ như ban nhạc đánh trống cho chúng nó bò đi rồi mới làm được..., nền nhà chúng bò như đi đánh trận mỗi lần đi phải cắm mặt dòm xuống đất.. hic hic, giờ lại thêm mấy ông anh chuột nhắt nữa, nửa đêm chúng nó mở nhạc hội chén đĩa rầm rầm...! Đến pó chiếu luôn...
Nhưng mình đã đuổi chúng đi, thậm chí dành thời gian cho chúng tự bỏ đi nhưng bất lực. Trong trường hợp này biết làm sao? Mình đã xịt thuốc xung quanh nhà để ngăn ko cho chúng vào rồi nhưng dường như ko có tác dụng. Chỉ vì vụ này mà mình stress mấy tuần nay. Từ bi ư? làm sao có thể từ bi nổi khi chúng ko cho mình cơ hội? Nếu trước kia mình đã từng gây thù oán gì với chúng thì sao chúng ko bâu vào mà cắn mình đi, mà chúng lại khiến mình phải phá giới. A Di Đà Phật! Đức từ bi ơi! con đã cầu xin người hộ trì cho con đc gặp nhiều thuận duyên mà nay thế này! Con phải làm sao????????