Nếu về hình thức thì có được một chút nước đã trì chú của quý thầy, được ngài dùng tấm hình để lên đầu, và có thể ( lúc này nhăm mắt nên không rõ) có một bình quý đặt lên đầu, chỉ hơi tiếc là dây chuỗi quán đảnh cho giảm tật bệnh thì chưa được trực tiếp sờ vào. (những việc này mình nghĩ là quý thầy sẽ cố gắng làm hết cho tất cả mọi người, giống như là gieo duyên vậy đó)

Nếu về tâm thì lúc trì chú, một lúc thì cảm giác rất từ bi yêu thương mọi người, tự nhiên trong lòng như hiện ra hai chữ từ bi, còn dòng câu chú và hình Lục Độ Mẫu trong lúc quán tưởng thì mình nghĩ ai tập trung cũng thấy được.

Nói chung là mình ít hiểu biết về Mật tông, lễ quán đảnh thực chất như thế nào là đạt, chưa đạt, do mình và phía thầy, và là lần đầu nên cũng chẳng dám nói là được hay chưa.