Cái gì mà bây giờ với hồi xưa ...
Cái này hồi xưa đã như vậy rồi, mình nhớ không lầm thì từ năm 90-92 nó đã là số 1, số 2 rồi, có tên gì đâu ...
Còn trước năm 90 thì mình không biết à ...
Mình có tham khảo bên mạng ttvnol & dongphuonghoi thì có anh Thọ là đại sư thúc của môn phái cũng khẳng định thời ổng tập với cụ Tổ (trước năm 85) thì cũng chỉ đọc là đơn số 1, đơn số 2, đơn số 3, v.v... có thấy nhắc đến tên gì đâu ...
Sau này, khi tui tập lại (2010) thì nó vẫn vậy, vẫn là đơn số 1, số 2, số 3 & cũng không có tên ...
Tui ước gì đến một ngày tui được diện kiến thầy Lý Hồng Thái và được thầy hỏi: "@dalat04mimosa, con có nguyện vọng gì đề đạt với thầy không ..."
... ặc ặc ặc ...
Khủng khiếp quá, tới đây tui không còn suy nghĩ gì nữa, bạn @CongTrikekeke tiếp lửa thêm cho tui có được không ...?