Huynh TieuDieuDu viết :

Đã đến lúc buổi trời chiều mạt hạ
Đấng Chí Tôn trông đợi những tiểu hồn
Lãnh trọng trách "Chú Lính Trời" cao cả
Quên thân mình - gánh vác chuyện Càn Khôn

Nuôi chí lớn quyết làm nên đại sự
Đưa đệ huynh bốn bể trở về nguồn
Vì Đạo Pháp dệt nên trang huyền sử
Mãi lưu truyền ... "Người Chiến Sĩ Tình Thương" !!!


Thiện Niệm đệ xin chung vui với Huynh

Đọc qua chạnh nhớ tháng năm xưa
Thi Thơ Thánh Huấn buổi Giao Thừa
Ngọc Cơ nhẹ chuyển nhanh thoăn thoắt
Thầy dạy Cao Đồ tỉnh mộng chưa ?

***************************

Mộng chưa tỉnh phải mau mau tỉnh
Trần tục này sáng xỉn chiều say
Nào khác chi giấc mộng dài
Khuyên đời tỉnh giấc đến Đài Phong Vân

Một hai sáu Bính Dần Khai Đạo
Làm muôn dân nôn náo vọng cầu
Kìa chùa Gò Kén rừng sâu
Nhơn sanh lục tỉnh trước sau kéo về

Trước đảnh lễ sau thề nhập Đạo
Bao tăng ni Phật giáo Tần Bang
Thay phiên trì tụng hộ đàn
Làm cho quang cảnh nghiêm trang bội phần

Đêm mười lăm bút thần Thầy giáng
Dạy Cao Đồ viết giảng Chánh Truyền
Thượng Phẩm Hộ Pháp chép biên
Thêm Ngài Bảo Pháp bút nghiên rỡ ràng

Pháp Chánh Truyền luật vàng đạo giáo
Phân lưỡng đài hành bảo Đạo Trời
Gieo truyền Thánh Đức nơi nơi
Nhơn sanh chung hưởng đời đời an vui

Mười hai năm đầu bùi ngùi ngậm
Trang sử huyền in đậm quý Ngài
Mười Hai Thiên Soái chung tay
Đắp xây tô điểm Cao Đài Kỳ Ba

Xây Tổ Đình lập ra Thánh Địa
Dụng đạo quyền thấm thía giúp dân
Xem qua quả thật rạng ngần
Những trang Thánh triết Hiền nhân đức tài

Mừng Đại Đạo hoằng khai khắp chốn
Mừng Chơn Truyền chỉnh đốn năm châu
Mừng nhân loại bớt âu sầu
Cao Đài Quốc Đạo nhiệm mầu Chí Tôn

Xong Thể Pháp bảo tồn Bí Pháp
Chuyển Tam Cung khử tạp lưu thanh
Tam Lập giải rõ thực hành
Không nên Phật vị cũng thành ngôi Tiên

Đại Đạo vốn dung giềng năm mối
Tùy căn cơ nguồn cội mà tu
Không phân hiền trí dốt ngu
Tùy tài đức để dự trù lập công


Bảo Sanh – Nhơn Nghĩa – Đại Đồng
Đạo Trời tôn chỉ một dòng Thương Yêu