Bé Hoài Anh thật đáng thương là điều hiển nhiên. Cầu mong quãng đời về sau cậu bé được được hưởng nhiều hạnh phúc để bù lại những đau khổ đã trải qua.

Vợ chồng Giang Thơm cũng thật đáng thương. Đáng thương vì họ không biết đến luật nhân quả, không biết đến sự hạnh phúc của lòng từ bi. Ngay cả khi sự việc chưa bị phát hiện thì vợ chồng họ chắc chắn cũng không được hưởng niềm vui hạnh phúc. Tâm ác thì làm sao an lạc ngay từ trong tâm được. Rồi đây vợ chồng họ sẽ phải chịu hình phạt tù ngay trong cõi trần gian này, chịu sự trì chiết của miệng lưỡi thế gian, con cái bơ vơ không cha mẹ.

Khi kết thúc cuộc đời, vợ chồng họ có lẽ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Không biết đến bao giờ mới được làm kiếp người để tích lũy phước đức. Xin Phật giúp vợ chồng Giang Thơm tỉnh ngộ, ăn hiền ở lành đến cuối đời, chắc lúc đó sẽ giải được nghiệp ác.