Trích dẫn Nguyên văn bởi vantrong800 Xem Bài Gởi
đối với bản thân mình ai chưởi ném đá mình ,mình chịu ,chú mình thấy chiến tranh là ngu dốt và điên khùng nhất ,ngay cả trung quốc đánh việt nam ,việt nam đánh lại ,bây giờ chiến tranh không phải là xâm lăng nữa mà đa phần do mưu đồ chính trị ,ảo vọng quyền lực của mấy thằng khùng điên thôi ,giả sử một nước không nói hầu hết tất cả ,mọi người đều hăng say học tập .lao đông ,lương thiện ,tâm trong sáng ,quan chức vì dân ,tận tuỵ ,nước đó có chiếm cũng không được ,có được cũng không giữ lâu ,có mà giữ lâu thì cũng bị đồng hoá mất thôi ,bài học người mãn thanh chiếm nhà minh ,rồi rốt cuộc bị đồng hoá ,mất luôn cả tiếng nói vẫn còn đó !

:praying:2Khổ cái là đoạn giả sử này nó chỉ là giả sử thôi mới chết:praying:2 Gì thì gì, tui không thể chịu nổi cái cảnh bị người ta thống trị rồi đợi vài chục, hay trăm năm sau mình đồng hoá người ta.....