bác vohinh có coi phim 10 điều răn chưa? phim này cũ lắm rồi nhưng rất hay , phải khâm phục ông Môi Se dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập tới đất hứa mất 40 năm trong sa mạc, trong lúc ông lên núi với Chúa thì ở dưới dân chúng làm loạn, thờ bò vàng rồi ăn chơi trác táng
Khúc này sau khi ông mang phiến đá xuống núi, được khắc từ chính tay Thiên Chúa 10 điều răn cho dân Do Thái:
thích nhất là lúc ông tẻ nước biển Đỏ làm đôi cho dân chúng chạy thoát quân Ai Cập dang dí ngay sau lưng, người cuối cùng lọt qua là lập tức nước biển liền lại nuốt đám lính đó luôn, rất hoành tráng và hồi hộp khúc này
di tích thời ấy vẫn còn , nhưng vùng đất đó đang bị cấm vì thuộc hồi giáo I Răn hay I rắc gì đó, nhưng có người tìm cách chui vào quay lén được cả phiến đá lúc ông Môi Se gõ ra nước cho dân uống , chứng tỏ các chi tiết trong Kinh Thánh luôn luôn để lại các bằng chứng lịch sử chứ không phải 1 cuốn truyện cổ tích như người vô thần hay khác đạo lầm tưởng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)







Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks