xin chào mọi người, tôi vào diễn đàn này cũng chỉ vì muốn tìm hiểu rõ hơn, kiếm ít thông tin về Nam tông Việt Nam, hay đại loại gì như thế về phật giáo nói chung. Nói thật, tôi là người không theo tôn giáo nào, cũng chẳng am tường gì hết. nhưng đọc cái topic này mà thấy mấy ông, ông nào cũng mồm bảo không cao tay này nọ, chứ thực ra lại đang tự mãn và tỏ rõ mình hiểu biết cả.. tu đạo mà cãi nhau tay đôi y như bán cá vậy, ghê quá, chẳng còn thấy chút đạo nào nữa.. thế mới nói, để tu tập đạo lý nó khó như vậy, bởi trước hết là sự khiêm nhường.. trao đổi là phải có tính xây dựng, có người xây dựng xong thì cũng chẳng thèm để tâm. ai cũng khăng khăng đòi theo ý mình.. đôi dòng góp ý..