Trong mấy con vật nêu trên thì chúng ta chả ai dám ăn những con lúc nhúc trên mặt đất và những con kên kên, con quạ...v.v.. những người không có đạo thì nghe ăn thịt chuột, chó , mèo gì đó họ cũng vì thương mà không ăn, những con vật cấm khác thì chả ai dám ăn rùi
Riêng về con heo:
Hồi Giáo và Do Thái chính thống không ăn vì luật cấm, còn Do thái khác họ vẫn ăn, theo 1 người Do Thái ăn thịt heo giải thích là hồi xưa dân du mục Do Thái họ không thể nấu nướng thịt lâu nên thịt có bị vi trùng thì tránh được bệnh nếu không ăn - nên có điều luật trên để bảo vệ dân Chúa khỏi bị bịnh hoạn, thời nay thì con heo ăn được vì chúng chỉ ăn cám ăn rau trái và cò lò nấu nướng kỹ nên không bị vi trùng
chúng ta là Ki Tô Hữu, Chúa Giê Su không cấm ăn thịt heo nên Ki Tô Hữu ăn được, chỉ trừ những ngày chay tịnh thì không được ăn thịt và các sản phẩm từ thịt mà thôi. Luật cấm trên trích từ cựu ước từ tiên tri Môi Sê dành cho dân Do Thái, người Ki Tô hữu hầu hết là dân ngoại nên không bị luật Môi Sê ràng buộc
Khi Chúa Giê Su đến thì ngài không theo ngày Sa bát của Do Thái và có 1 số luật của hàng tư tế Do Thái-Ngài nói là không cần thiết, ( tuy nhiên 10 điều răn thì phải giữ) còn chuyện cấm ăn thịt heo thì sách Tân Ước không cấm
theo vx thì nếu không ăn thịt heo vẫn tốt vì ăn thịt nhiều chả bao giờ là tốt cả
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks