chúng sinh nơi thân chứ đâu ở nơi nào khác ..... ngụ ý chỉ những cửa ngõ trong châu thân ..... lời nói kinh sách là ẩn dụ cho những người đã thực hành ..... đã đi qua , và sự trãi nghiệm trên những chặn đường .... nó giúp tự hiểu rõ hơn và thấm nhuần mùi vị của pháp ..... ngũ khí triều nguyên ..... lục thần gia hội .... tam hoa tựu đảnh ..... đều không ngoài tam giáo ..... sao gọi lạ vậy .....bởi ngoài có Thiên Địa Nhân là một ông trời lớn , trong có tinh khí thần là một ông trời nhỏ ... ai cũng có một ông trời của mình , khi ba thứ hòa hợp cụ túc nơi thân ..... là hữu ..... đến phi hữu ..... mới thường hằng hiện hữu thực sự ..... vậy mới nói đã là hư không sao lại còn biết hư không .... ..... ngôn từ nhiều cách gọi cho bay bỏng lôi cuốn hấp dẫn chúng ..... mà thực thì chỉ có một .....lại tự phân ra 2 giống hữu và vô ( có , không đều là vọng ) ....vọng dựng lập có cái để mà chỉ dụ ..... phi hữu phi vô ..... thứ gì kia ..... vài ý niệm vu vơ thoáng chợt khởi lên .....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks