Huy Lê , bạn có bao giờ nghe đoạn , khi con người không tin vào thượng đế và tìm 1 thứ gì đó , giống như những kẻ đói khát thì các qua quỷ hiện ra , tùy theo tầng số của từng người , từng vùng đất hay từng dấn tộc mà hiện ra , ứng với những cõi giới khác nhau , dạy con người thần thông .

chuyện bạn nói thần thông từ ước mơ mà ra thì đúng 1 phần , phần này là phần khao khát , sau đó bằng cách này hay cách khác thì các dạng sống ở cõi giới khác bắt được tín hiệu rồi họ đáp trả lại , có nghĩa là chỉ dẫn , giúp đỡ hay dạy bằng các cách khác nhau .

thần chú dĩ nhiên là có nghĩa , như phép xiêm có nghĩa hết chứ sao lại nói không có nghĩa :
nặc mô ta sá pác cá quá tô a ra hăn tô sa ma sam bud ta sá .

tam dịch a ra hăn tô sa ma sam bud ta sá : con xin lại các vị a la hán và phật .

tất cả đều có nghĩa : như bùa cũng vậy , nhưng bùa phải có chú , nếu không vô nghĩa .

nhưng xét cho cùng thì có 2 vấn đề tôi không thể hiểu .

1 / ai là người cao nhất trong thần thông , vì mọi thứ đều có vua của nó , thượng đế không tính vào nếu tính thượng đế thì thượng đế cũng là tổ là 1 cái có , mà có thì có sinh và diệt .

2/ các môn phái ứng với các cõi giới , những tầng khác nhau , vậy có xảy ra chiến tranh không . vd như 1 người thuộc môn phái nay gặp 1 người của môn phái khác thì sẽ có những cảm nhận khác nhau , có thể hiểu là thích nhau hoặc không thích nhau ( việc này thì ai có luyện thì hiểu ) .