Đúng là những bức ảnh để nhớ lại một thời đã qua.
Tôi đã đọc tất cả các ý kiến trên, có người hoài cảm nhớ lại, có người chua chát mỉa mai, có người thích thú tiếc nhớ một cái ấm cúng nghèo mà đầy tình cảm. Tất cả là do góc nhìn.
Trước hết, tôi thấy đây hoàn toàn là những ảnh ghi lại ngày tết của vùng miền bắc VN. Vì thế những người phía nam chắc chắn sẽ không có hoặc có rất ít cảm xúc khi xem ảnh.Chỉ có những người phía bắc sống trong cảnh đó mới rung động lòng kể cả theo 2 chiều hướng nhớ thương hoặc chua chát.
Thứ nữa, nhìn ảnh ta thấy rõ ràng sự đổi thay của đấy nước( dù là chưa được như ý muốn) của chúng ta. Và đây chính là ghi nhận của xã hội về một sự đổi mới thành công.Các bạn cứ thử nghĩ xem,cả một đất nước không còn cảnh tràn lan như vậy nữa thì lớn lắm chứ? Đa số gia đình không đến nỗi kham khổ như vậy thì đó là sự thay đổi lớn chứ?( tôi nói đa số nhé, không có thì các bạn lại vặn bằng những cảnh chị Dậu thời hiện đại).
Và tôi thấy, theo chiều cuốn đi của lịch sử, mỗi giai đoạn lịch sử có những cái đặc trưng của nó. Khi mà đất nước còn nghèo, ai cũng nghèo sàn sàn như nhau, khi mà mọi tư duy đều giành cho chống ngoại xâm thì ít người nghĩ đến giàu sang phú quý. Vì thế chất tình còn đậm đà trong từng cái lá dong, bìa đậu, trong từng cách ứng xử đùm bọc nhau. Khi mà đất nước đã vắng bóng ngoại xâm, mọi người bắt tay vào làm giàu thì mới nảy ra đủ thứ trên đời trong cách hưởng thụ và làm giàu.Tất nhiên giai đoạn này sẽ lộn xộn theo đặc trưng của nó, chất tình sẽ giảm, chất thủ đoạn làm giàu sẽ cao hơn. Từ đây vấn đề đặt ra là làm sao vẫn làm giàu mà vẫn giữ được cái tình. Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến. song theo tôi, có lẽ ở cả 2 phía; người cầm cân và người dân. Tức là người điều hành đất nước và ý thức người dân.
Lan man dài dòng là do ảnh của Bin khơi gợi. Đừng cười nhau nhé.eatdrink004
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks