Không thấy rồng sắt trả lời , có thể rồng sát đang bận, mình xin phép trả lời vậy: và vẫn như thường lệ, mình chỉ chia sẻ giả thiết, tất nhiên chỉ là giả thiết thôi, một giả thiết để tham khảo:
Nghiệp, nghiệp đến thì không biết làm cách nào cả. Nghiệp sắp chín và trổ quả thì không chánh được.
Mình xin lấy ví dụ về Đại lại lạt ma, cái nghiệp của dân tộc Tây Tạng đến thì Ngài cũng chỉ làm một phần nào đó thôi.
Hay như câu chuyện về 500 người dòng họ Thích cũng vậy , nghiệp đến thì cũng không làm cách nào được.
Hay câu chuyện rùa và thỏ cũng vậy , tưởng chừng ở đây thỏ sẽ phải đến dích trước . Nghiệp của rùa là đến đích trước cộng với sự nỗ lực của bản thân rùa trong hiện tại đã giúp Nghiệp của rùa là cán đích nở và trổ quả và kết quả là rùa đã cán đích.
Hay ngay trong Diệu Pháp Liên Hoa có Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, đấy, Ngài gặp ai cũng vái lậy họ , nhưng có ai ngờ đâu đó là Thương Bất Khinh Bồ Tát đó. Ngài cũng thuyết pháp vô ngại biện tài thì phải.
Đấy không biết đường nào mà lần.
Có thể Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ , nhưng trong quá khứ các Ngài đã học rất nhiều rồi đến kiếp này quả trổ và người thành tựu và được trao chuyền y bát... mà không phải là Ngài Thần Tú.
Cũng vậy Lưu Bị mặc dù không bằng Khổng Minh , trong quá khứ Lưu Bị về các kiếp trước , đã tích đầy đủ công đức , đến kiếp này trổ quả làm vua...
Công đức của Bồ Tát Di Lặc đã tích đầy đủ rồi thì đến lúc trổ quả Phật.
Cho nên cũng rất khó đánh giá về một sự vật sự việc, vì tất cả là nhân duyên vòng vo rắc rối, trùng trùng điệp điệp , các đầu mối , mắt xích , tạo nên cái phức tạp đan xen lẫn nhau. làm ta hoa mắt, làm ta khó nghĩ.
Tuy nhiên đây chỉ là một giả thiết , để tham khảo thôi
@binhthuongtam: bạn đợi mình chút nhé , cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình, mình rất vui vì có ai đó quan tâm đến bài viết của mình và có phản hồi cho dù đó là phản hồi gì đi nữa.
Có lẽ mình thuộc dạng hồ nghi, vì mình bị nhiễm khá nặng các tập khí vô thần, từ bé đã được học và dạy những gì về khoa học tự nhiên, mình cũng không phải thuộc dạng giỏi giang và chăm học gì, cũng nhàng nhàng thôi, đôi khi còn lười học,Ở trường chẳng dạy gì Phật Giáo cả, thành ra đức tin còn chưa sâu, mới gần đây thì mình ... Bây giờ mới chợt nhớ ra . Xin lỗi rồng sắt cho mình spam một chút trả lời binhthuongtam nhé, trong topic của rồng sắt. Mình xin tiếp tục...Mới gần đây có hiện tượng về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng , trong một lần mình nghe mấy cô và chị tám với nhau , thế là tò mò về tìm trên mạng, chết thật mọi thứ đảo lộn, con người mình cũng đảo lộn theo, và mình cũng có tìm hiểu chút ít về Đạo Phật mình thấy tội lỗi của mình thật trồng chất....có lẽ xin dừng ở đây vậy... định chia sẻ tiếp nhưng có vẻ không ổn thấy có lỗ rồng sắt về tội spam trong topic của ròng sắt quá. Cái nghiệp spam này trong tương lai sẽ trổ quả gì đây? có lẽ dù sao cũng gây phiền toái và loãng topic , vậy thì rất có thể sẽ cho cái quả bất thiện, nên cần phải dừng lại, nếu quả có trổ thì trổ bé thôi vây, chứ spam tiếp nó trổ quả to thì cũng khó nghĩ.Thôi cho mình thêm chút nữa nhé trả lời nốt bìnhthuongtam, thú thật trước đây mình còn không thích nghe tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật từ máy niệm Phật, giờ thì cũng có khác rồi, nghe được và không còn cảm thấy phiền toái nhiều như trước kia nữa, khi chưa biết chút gì về Đạo Phật vì còn là người vô thần .
@batquantrai: cảm ơn bạn, đã trả lời hộ, ở ngoài đời những người bạn mình cũng thường trả lời giúp mình , khi có ai hỏi mình, mình chưa kịp suy nghĩ trả lời ra sao thì người bạn bên cạnh mình toàn trả lời thay cho mình, nghĩ cũng buồn cười thật , ở nhà cũng vậy, toàn là người trả lời hộ, khi có người khác hỏi mình. Dù sao cũng cám ơn bạn. Dù không đúng lắm nhưng thôi kệ nó đi vậy. Tình bạn là quan trọng hơn cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks