Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
như lai là do tu nhân như lai , theo hạnh như lai , hạnh như lai là gi raaz:
là ko nhiễm, thanh tịnh trong suốt, thân tâm ko tỲ vết như lưu ly sáng soi :
khi theo HẠNH NHƯ lai thi liên được QUẢ đức NHƯ LAI, tột cùng quả đức như lai tức PHẬt, nên
nhân quả dồng thời , thế nào al2 đồng thời, nhân như lai có quả như lai , quả nhưlai do trồng nhân như lai..
vì sao raaz?vi tức nhân , tức quả, ý noi, trong nhân đã có quả, trong quả có nhân , cho nên noi':
KO NHÂN , ko quả, ý noi ; vi nhân th`i ko nhân nào quyết dịnh và QUẢ, cung ko có quà nào q định..
, vi nhân quả tuơng tục, vi nhân là quả ,m quà la nhân mà,, cho nen Ko nhân ko quã, Ko phải la bác bỏ"Ko có NHÂN QUẢ " như các bạn hiêu,, Ỡ đây Phật dạy sâu hon :

nhân tức quả , ví dụ, khi bạn trông cây ớt', thi trong cây ơt , ban đã hieu quả là trai' ot;, quả tức la nhân : ví dụ :
cây chet' roi , hạt lai theo gio' phát tán , lai nảy sinh cây con, vây nhân quả không hai , cũng ko phai 1, Nên NHÂn như lai ,quả
như lai,,
KHI hành GIA DAT QUả ĐỨC NHƯ LAI thi thành PHẬT,, nên ko co ji là ko rõ raaz
Muội nói như vậy thì câu thơ của muội đã có vấn đề cần phải xem lại ???


Nam Mô Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Phật


SHANGASUNLUM