Bà con cô bác chuẩn bị đón chào thím bóng mò nghen ,sắp tới giờ thím bóng lên cơn rồi đó .Bác sĩ của bóng mò mới mail cho tui về giờ giấc lên cơn của thím ấy nè ,tầm khoảng từ 1h30 khuya đến khoảng 10h sáng (giờ VN) .Cũng may cho thím ấy không ở gần chổ mấy chú em tui nếu không tui nhờ gửi mấy viên thuốc qua cho thím ấy .Đi cắt cỏ mướn zìa xong không chịu nghĩ ngơi uống thuốc mà đi rong đi riễu chi zậy cà ,bịnh càng ngày càng nặng thêm đó thím .Thím mà zìa VN là có green3 cho thím nè, chạy rong cởi truồng giữa đường thì thiệt là xấu hổ quá đi đó hả :silly: