Trang 2 trong 12 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 230

Ðề tài: ngày tận thế (10h sáng 21/12/2012)

  1. #21

    Mặc định

    Đó là do Thánh nhân cùng các thiên binh ...thiên tướng đang ra sức quay VN thái cực đồ đó mờ ..hi...hi...Do các ngài đang tập trung thần lực cho nên làm cho trời đất rung chuyển càng ngày càng thấy các chấn động càng rỏ rùi đó lo tu đi tới hồi Vn thái cực đồ quay nhanh lúc đó khổ lém nghe ....Chết thì không có gì để sợ cả ..gì con người có bao giờ chết đâu ...chỉ có thay vỏ thui ..vỏ này bị hủy hoại thì tìm vỏ khác trú ngụ tiếp chứ có chết đâu mà lo .
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  2. #22
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Thì huynh cố mà kiếm đi!!!
    Không đến lúc bùm 1 cái trái đất nổ tan tành,trai vẫn còn zin thỳ chán nhắm!!!
    Hehehe!!!
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  3. #23

    Mặc định

    các huynh đừng no lắng quá nhiều hãy sống với hiện tại.

  4. #24

    Mặc định

    Nguyên nhân sâu xa là:... (chắc là ko ai tin, thui khỏi nói).
    Lo lắng được ít gì? Mong sao nó ko xảy ra. Hix.
    Tôi ko nói ai chết cả, tôi nói chúng ta lên "Thiên Đường".
    Có nhiều cách hiểu về thiên đường. Tự hiểu vẫn tốt hơn (nên mới để trong ngoặc kép)

  5. #25

    Mặc định

    Số bề trên đã định như vậy thì ai mờ đổi được:batting_eyelashes:...hy vọng không xảy ra chuyện này thui ...chứ nếu là thực thì chịu chứ làm gì được bây giờ . Sao không là 12/12/2012 hay 22 / 12/ 2012 nhỉ :batting_eyelashes:...có ba con số 2 đẹp hơn hi..hi..
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  6. #26

    Mặc định

    um...vậy nên tin thì hơn ...vì sao ? vì khi mình tin có như vậy thì mới biết tu tâm dưởng tánh cho tâm mình được tốt hơn và suy nghỉ chính chắn hơn . Con người và vạn vật đều có chung nổi lo giống nhau đó là " sợ chết " he he ....không tu mới sợ chết chứ biết tu thì biết mình đâu có bao giờ chết đâu mà sợ . Tại sao họ sợ chết vì khi lâm chung hấp hối tâm họ không tịnh cho nên cãm thấy rất đau đớn khi hồn lìa khỏi xác ...các gân cốt bị co rút lại tạo cãm giác đau đớn sợ hảy....nếu biết mình sắp đi thì người ta để tâm tịnh không nghỉ đến cái đau đớn thì đi nhẹ nhàn hơn và nhiều chuyện khác nửa mà không nói hết bằng lời nói được đâu .....:batting_eyelashes:
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  7. #27

    Mặc định

    Giải thích 1 cách gọn là: gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Trong lịch sử nhân loại, có ai nhớ là chúng ta đã giết bao nhiêu thú vật để ăn, lấy da, làm thuốc,... Đáng thương cho chúng.
    Nếu ai đó đánh ta, ta đã đau lắm rùi, huốn chi là bị mổ, xẻ... Ta đau đớn và hận thù ai làm ta như thế.
    Thú vật có hệ thần kinh. Nó cũng hận thù, đau đớn.
    Luật nhân quả ko cho phép đìu đó xảy ra. Để chấm dức hoàn toàn điều này. Luật nhân quả quyết định đưa ta lên "thiên đàng" để được thưởng phạt xứng đáng.
    Thú vật nhiều lần cảnh báo bằng nhìu dịch bịnh: cúm gà, cúm heo... nhưng ta bị mù nào biết.
    Thực vật ko có hệ thần kinh. Ăn vô tư!
    Giải pháp: toàn bộ nhân loại phải ăn trường chay.
    Đừng chết vì thíu hỉu pjk.

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Giải thích 1 cách gọn là: gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Trong lịch sử nhân loại, có ai nhớ là chúng ta đã giết bao nhiêu thú vật để ăn, lấy da, làm thuốc,... Đáng thương cho chúng.
    Nếu ai đó đánh ta, ta đã đau lắm rùi, huốn chi là bị mổ, xẻ... Ta đau đớn và hận thù ai làm ta như thế.
    Thú vật có hệ thần kinh. Nó cũng hận thù, đau đớn.
    Luật nhân quả ko cho phép đìu đó xảy ra. Để chấm dức hoàn toàn điều này. Luật nhân quả quyết định đưa ta lên "thiên đàng" để được thưởng phạt xứng đáng.
    Thú vật nhiều lần cảnh báo bằng nhìu dịch bịnh: cúm gà, cúm heo... nhưng ta bị mù nào biết.
    Thực vật ko có hệ thần kinh. Ăn vô tư!
    Giải pháp: toàn bộ nhân loại phải ăn trường chay.
    Đừng chết vì thíu hỉu pjk.
    :))
    ko thấy có liên quan gì cả :silly:

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    con số 21 12 2012 có thể thay đổi được không huynh ........nghe huynh nói sao .......huhuhuhu .........be bé chua có người ieu
    chả biết huynh nào mà dám đặt tên là Linh xinh ko bít...trời ơi...g 100% đấy ạ

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Số bề trên đã định như vậy thì ai mờ đổi được:batting_eyelashes:...hy vọng không xảy ra chuyện này thui ...chứ nếu là thực thì chịu chứ làm gì được bây giờ . Sao không là 12/12/2012 hay 22 / 12/ 2012 nhỉ :batting_eyelashes:...có ba con số 2 đẹp hơn hi..hi..
    21/12/2012 mà!
    chắc...trời định là 20/12/2012 (20122012>>nhìn ra chưa) nhưng nghĩ sao lại cho chúng ta sống thêm 1 ngày nữa!
    :whistling:

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Giải thích 1 cách gọn là: gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Trong lịch sử nhân loại, có ai nhớ là chúng ta đã giết bao nhiêu thú vật để ăn, lấy da, làm thuốc,... Đáng thương cho chúng.
    Nếu ai đó đánh ta, ta đã đau lắm rùi, huốn chi là bị mổ, xẻ... Ta đau đớn và hận thù ai làm ta như thế.
    Thú vật có hệ thần kinh. Nó cũng hận thù, đau đớn.
    Luật nhân quả ko cho phép đìu đó xảy ra. Để chấm dức hoàn toàn điều này. Luật nhân quả quyết định đưa ta lên "thiên đàng" để được thưởng phạt xứng đáng.
    Thú vật nhiều lần cảnh báo bằng nhìu dịch bịnh: cúm gà, cúm heo... nhưng ta bị mù nào biết.
    Thực vật ko có hệ thần kinh. Ăn vô tư!
    Giải pháp: toàn bộ nhân loại phải ăn trường chay.
    Đừng chết vì thíu hỉu pjk.
    theo LX được tìm hiểu, thực vật cũng có linh hồn nhưng chg qua là linh hồn cấp thấp mà thôi!nếu nói nhưhuynh thì lúc tạo ra vạn vật sao ko để con ng ăn chay cho rồi! (...nghĩ giống động vật nhai lại quá à)

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    um...vậy nên tin thì hơn ...vì sao ? vì khi mình tin có như vậy thì mới biết tu tâm dưởng tánh cho tâm mình được tốt hơn và suy nghỉ chính chắn hơn . Con người và vạn vật đều có chung nổi lo giống nhau đó là " sợ chết " he he ....không tu mới sợ chết chứ biết tu thì biết mình đâu có bao giờ chết đâu mà sợ . Tại sao họ sợ chết vì khi lâm chung hấp hối tâm họ không tịnh cho nên cãm thấy rất đau đớn khi hồn lìa khỏi xác ...các gân cốt bị co rút lại tạo cãm giác đau đớn sợ hảy....nếu biết mình sắp đi thì người ta để tâm tịnh không nghỉ đến cái đau đớn thì đi nhẹ nhàn hơn và nhiều chuyện khác nửa mà không nói hết bằng lời nói được đâu .....:batting_eyelashes:
    LX thì ko sợ chết lắm. chết là số mình đã tận...chẹp chỉ sợ ma thui!
    kỳ thế ko bít

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    21-12-2012. TẬN THẾ!!!
    -"Mở hàng đầu tiên" là hàng loạt những khí độc thoát ra từ đại dương: metan, cacbonic, nitro oxit,... Nguyên nhân: băng ở Bắc Băng Dương tan hết, nước biển ấm lên làm chấn động thềm lục địa, các chất khí độc đã được tích lũy từ thuở "sơ khai", nay nhân cơ hội "tỷ năm có 1" thoát ra ngoài, giúp cho, cây cối, thú vật, con người được "tận hưởng" mùi vị "mới".
    -Tiếp theo sẽ là các trận động đất, sóng thần, núi lửa... Nguyên nhân do thềm lục địa bị chấn động mạnh, cây cối, thú vật, con người sẽ được tận hưởng "cảm giác mạnh" chư từng thấy trong các khu vui chơi, giải trí trên Trái Đất.
    -Cúi cùng, toàn bộ sự sống trên Trái Đất sẽ được chuyển lên "Thiên Đàn".
    Thật là 1 "vinh dự" cho chúng ta!!!
    nói như bác này chắc trái đất khó thoát quá, mai sau con cháu lại bắt đầu kỷ băng hà, Jura, tiền sử...
    mấy tỷ năm sau chúng nó tìm được dây điện trôn dưới lòng đất...lại nghiên cứu tìm tòi như chúng ta à???(chắc LX phải kiếm khoan chôn tài liệu xuống đất cho con cháu đỡ cực như bi giờ)

  14. #34
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi... để một mai tôi về làm cát bụi, ôi............. nói như vậy mà không phải vậy, nghe như vậy mà không phải vậy, vậy là như vậy đó

  15. #35

    Mặc định

    tào lao
    nhớ 10h sáng ngày 21/12/2012 nhé
    vkl

  16. #36

    Mặc định

    Tôi nói Thực vật ko có thần kinh, tôi ko nói nó k0 có linh hồn.
    Đã bảo ko tjn mà!
    Phí công vô ích. Ngũ cho rùi.

  17. #37

    Mặc định

    Tôi nói Thực vật ko có thần kinh, tôi ko nói nó k0 có linh hồn.
    Đã bảo ko tjn mà!
    Phí công vô ích. Ngũ cho rùi. Zzz...

  18. #38

    Mặc định

    Chỉ có Thượng Đế mới biết ngày tận thế mà. Coi chừng ngày tận thế của chính mình là một lát nữa hoặc ngày mai hay ngày mốt...hãy luôn sẵn sàng.

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Love_Tamlinh cũng dự đoán 3 nguyên nhân trên sẽ là kịch bản cho năm 2012. Không chờ đợi lâu vì những kịch bản xé nháp đã được thực hiện vừa qua để mọi người thực tập làm quen rồi.

    Chùng ta hãy cứ vui vẻ, bình thản và yêu đời như nhà tâm linh trong bộ phim 2012 của Hollywood.
    Mình dự đoán là núi lửa hoạt động .:nerd: Thực ra với tình hình hiện nay thì ngày tận thế cũng chẳng còn xa lắm đâu :D

  20. #40

    Mặc định

    để xem mồm thiên hạ có chính xác hay không nhé, nếu ko thì chắc sẽ có vụ đồn thổi ngày tận thế nào đó tiếp thôi..

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí Ản năm 2012 (với phụ đề)
    By ThichMV in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 04-03-2010, 01:46 PM
  2. 21 - 12 - 2012
    By lão_xấu_xí in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 13-11-2009, 12:35 AM
  3. năm 2012 tận thế ? (video)
    By 0101010101 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-11-2009, 05:13 PM
  4. Bão mặt trời cực mạnh vào năm 2012?
    By hieuhtl in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-08-2009, 01:04 AM
  5. 2012 là ngày tận thế ?
    By cumi in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 06-08-2009, 12:18 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •