
Nguyên văn bởi
dieungoc2552
xin cho DN hỏi, sáng 1/2AL /2010 DN có nằm mơ thấy một con rồng ngũ sắc cuộn mình từ dưới hồ lên, tiếng gầm thét rất dữ tợn, DN chạy đến 1 ngôi chùa, chùa k có ai, nhg trong lúc đó luôn thấy tiếng vang vọng của tiếng chuông và mùi hương thắp trên ban thờ... bỗng giật mình bởi tiếng gầm của chú rồng, DN quay lại thì thấy chú rồng đã bay theo mình đến đây, sau đó chú ta bay quanh ngôi chùa DN đang đứng, cúi xuống dặt lên tay mình 1 tờ giấy,... DN lại chạy tiếp vì tiếng gầm rất to và đáng sợ nhg hễ chạy đến đâu thì chú rồng lại bay theo mình , lượn vòng quanh người mình...lúc này DN mới hết cảm giác sợ chú rồng, mình nhận thấy rồng tuy dữ nhg với mình lại rất hiền, lễ phép và cung kính ( ví dụ :thỉnh thoảng chú ta cúi đầu xuống mấy cái liền, hay là chỉ bay sau chứ k đi trước mình, có lượn tròn thì cũng vãn vòng về sau....)
XIn hoi giấc mơ vào sáng mừng 1 này có mang ý nghĩa gì k ah?
Bookmarks