Đọc bài này mình nhớ chuyện cũ lâu lắm mẹ mình kể lại. Đó là có một người công đức một cái lư hương ( hay đỉnh đồng gì đó) cực to và cực đẹp để ở động Hương tích chùa Hương. Một thời gian sau, các cụ trong làng đều nằm mơ thấy Phật bà ( hay vị thần tiên nào đó) về hối thúc phải bỏ ngay đỉnh đồng trong vòng 49 ngày ra khỏi động.
Các cụ thấy sự lạ. tìm đến cái đỉnh người ta cung tiến. Hóa ra nó có 2 đáy, dưới đáy là bộ hài cốt người Tàu định trấn yểm hay đặt mộ. May chưa đến 49 ngày đã phát hiện và trục nó ra.
Chuyện có hay không như thế nào không biết, chỉ biết là có truyền miệng lại ý đồ xấu của kẻ muốn phá đi sự linh thiêng của đất nước.
Trước một kẻ thù Đại Hán nhưng Tiểu Nhân thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cứ thử nghĩ mà xem, từ cái tiểu xảo in ấn tam sa trong đèn lồng đến cái vĩ mô tuyên truyền và lấn chiếm, từ cái chiến lược lưỡi bò đến cái hành động khiêu khích lấn dần trên biển Đông thì tinh thần cảnh giác của người Việt cần phải đề cao.
Tốt nhất ta cần giữ nguyên hiện trạng ban đầu của Đền Hùng để an dân.