Trích dẫn Nguyên văn bởi NewWind Xem Bài Gởi
Cũng như trong phần đầu của loạt bài này, tôi cũng đã có nói việc ông ấy giúp bá tánh như thế nào - phiền bạn tìm đọc lại,
- Cách ông ấy giúp thì có nhiều cách, tuy nhiên dù là cách gì thì mục đính vẫn là quan trọng nhất chứ không phải ở cách thức, phương tiện.
- Thổ công không phải mỗi nhà mỗi ông mà là một vùng đất chỉ do 1 ông cai quản.
- Vùng đất có nhiều kẽ xấu là do nhân quả (chẳng do đâu khác).
- Tương lai LÀ MỘT PHẠM TRÙ CÓ THAY ĐỔI (nó còn tùy thuộc vào hiện tại ngta làm gì nữa chứ không chỉ có phụ thuộc vào quá khứ), vì vậy nếu hiện tại đứng yên thì tương lai là kết quả từ quá khứ, nhưung nếu hiện tại có tác động thì tương lai đã khác (Bạn hãy đọc lại Liễu Phàm Tứ Huấn) của cư sĩ Viên Liếu Phàm mà hòa thượng Tịnh Không hay nhắc.
- Bạn nghĩ các đấng linh thiên là gì? là một ảo thuật gia? hay một người có thần thông?

Cái mà chư vị muốn là hướng con người đến với lạc cảnh, với chân thật, với cái thiện, cái tốt, nếu anh tin thì anh nhìn xung quanh đâu đâu cũng có biến hiện của nó, nếu anh ko tin thì anh sẽ cho đó là do một nguyên nhân khác
Thí dụ như khi anh thấy người ăn rắn bị bệnh da sần sùi ngứa ngáy đến chết ko an anh có tin vào nhân quả không? hay anh cho đó là ngẫu nhiên!?

Vậy nếu phật hiện trước mặt anh anh có tin đó là phật ko hay anh chỉ xem đó là ảo giác?! Cho nên tất cả có hay không có hãy xem tự tâm anh, còn thực tế thì đã có đã biến hiện không ngừng xung quanh chúng ta! chỉ là anh có để tâm mà quán xét hay không thôi!
TỐT NHẤT LÀ KU HỎI ÔNG THỔ CÔNG, ÔNG THẦN TÀI CHO KU TRÚNG VÉ SỐ, HAY ĐÀO ĐƯỢC CÁI HẦM VÀNG ĐỂ KU CÓ THỂ THỎA MÃN CÁI CHỮ KÝ CỦA KU. CHỨ ĐỪNG LÊN ĐÂY NỔ QUÁ, BỊA CHUYỆN VỚ VẨN. :D:D:D:D:D