Xin cảm ơn tất cả anh em đạo hữu trên diễn đàn bởi “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Đây là diễn đàn ảo nên cũng có người tốt / kẻ xấu. Topic này từ năm 2010, đến nay là năm 2013, đã 3 năm. Thời gian ấy cũng đủ để cho tôi trải nghiệm thêm về sự tu tập của chính bản thân mình.
Cũng bởi do nguyện tu theo Mật tông (nên phân biệt giữa Cầu là cầu xin và Nguyện)
Nhưng đọc qua các cuốn sách thì tôi được biết Đường vào Mật tông gồm có nhiều bậc. Hành giả trước tiên phải trải qua nền tảng tu tập giáo lý của Tiểu thừa lẫn Đại thừa, rồi mới tiến vào giai đoạn của Kim Cương thừa. Các đạo sư còn dạy rằng “Ai cũng muốn đi cho nhanh, nhưng phương pháp mau chóng nhất để thành tựu là đừng đốt giai đoạn, cũng đừng nhen nhúm ý tưởng muốn đốt giai đoạn. Vì đốt giai đoạn xong thì sẽ vấp ngã; vấp ngã xong thì uổng phí biết bao thời giờ, cuối cùng sẽ còn đi chậm hơn nhiều kiếp nữa!”
Nên tôi quyết định thỉnh một bộ sách Phật học Phổ thông của HT.Thích Thiện Hoa về đọc, đi nghe các lớp giáo lý mỗi chiều tối thứ 6 tại chùa Ấn Quang; và sau khi học qua 1 khoá 10 ngày về Thiền Vispasana , được chính Cô của tôi tu xuất gia trên chùa Bửu Long, quận 9. Hạnh ngộ với HT.Viên Minh, đến nay tôi vẫn tâm đắc về lời dạy của Thầy: “Nhân quả chính là bài học mà Pháp hay Thượng Đế muốn con người phải trải nghiệm để học ra chính mình và sự thật về cuộc sống, nếu xá tội đi khi chưa thấy ra sự thật thì làm sao con cái Ngài học ra bài học nhân quả được.
Giống như cho con đi học mà nó lười biếng không học hành lại còn quậy phá bạn bè, ăn cắp ăn trộm v.v… rồi nó vẫn không lảnh lấy hậu quả nào để sáng mắt ra ngược lại còn được xóa tội hết thì biết khi nào nó mới nên người?
cứ để họ học ra bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi của họ qua hành động đó cho đến khi có nhận thức và hành vi hoàn toàn đúng tốt. Chúng ta hãy học bài học của mình và để mỗi người tự học bài học của họ. Khi họ chưa hiểu đạo lý thì họ sẽ phải trả giá để học bài học của mình, chúng ta không nên xen vào bài học của họ.
Những việc xảy ra giúp mỗi người học ra bài học gieo nhân gặt quả, qua đó mà biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi.
Không có cách nào tốt bằng chấp nhận trả quả để học ra nguyên nhân và biết được sự vận hành nhân quả của pháp. Từ đó mới biết nhận thức đúng để tự tháo gỡ những ràng buộc trong nhân quả nghiệp báo. Đời là một trường học đa diện mà. Giúp nhau học hơn là bắt người khác học bài học như mình.”
Xin trở lại vấn đề trên, sau khi nắm vững về Tiểu thừa & Đại thừa, tôi mới tìm đọc thêm về quyển “Mật tông Tây Tạng-Tôn giáo huyền bí nhất trên thế giới” cũng như một số sách về Mật tông Tây Tạng để tìm hiểu thêm về các dòng truyền thừa lớn, uy tín, thanh tịnh & không gián đoạn. (Cũng xin nói thêm vào năm 2009, tôi cũng có nói trên diễn đàn rằng là tu Mật tông, nhưng thật sự do bởi mong cầu mà nhận pháp từ những vị không đúng tốt, không có năng lực ban truyền quán đảnh). Nhưng cũng nhờ vào sự vấp ngã, những nghịch cảnh đầu tiên đó, giúp tôi quyết tâm hơn vào sự tu tập. Cuối cùng , nhờ oai lực trì chú Đại Bi & Lời cầu nguyện 7 dòng lên Đức Liên Hoa Sanh mà tôi đã gặp được Guru, hiện nay, tôi đã gần hoàn tất giai đoạn Ngondro.
Bạn tamtinh88 nói rất đúng, Đạo Phật ngày nay đúng là vàng thau lẫn lộn, kinh điển nguỵ tạo khá nhiều; mà như bạn nói thì đó là “Kinh phật và bồ tát hiện nay cũng có lừa đảo và do Ma phá , bạn bè của ma muốn cản trở con của phật tiếp cận phật pháp”
Có nhiều người tưởng rằng chỉ có mình là đúng tốt , luôn cho mình là phải, còn người khác là quấy, nhiều khi không biết gì về người khác, thậm chí, do không hiểu biết, đôi khi nói những điều vô căn cứ, hoang đường, thành ra như là nói xấu người khác vậỵ. Ít khi chúng ta hiểu được mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực của người khác một cách tường tận do đó chúng ta không thấy mặt hay của họ. Nếu cứ nhìn mặt xấu thì đâu đâu cũng xấu, Không cần giải thích, cách thuyết phục người khác hiệu quả nhất là biểu hiện được vẻ CHÂN THIỆN MỸ của mình qua chính đời sống của mình.
Chúng ta biết rằng, thế giới không hoàn hảo. Nếu buộc rằng ai cũng phải giống ai thì rất dễ hiểu lầm, làm tổn thương nhau thay vì giúp nhau tăng trưởng thân tâm, giàu có trí tuệ; không so sánh, trách phiền, ghét bỏ, xem thường hay thành kiến.
*Và xin nhắc lại rằng : “Tôi không hề thích đôi co trên diễn đàn”. Dễ gây mích lòng nhau lắm !
Thân mến !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks