Rắn tượng trưng cho đất. Đất ở dưới quê là đất sống - nghe chị nói như vậy. Đầu năm 2013, dưới quê có trồng lúa trên mảnh đất đó để lấy gạo đem đến chùa cầu siêu cho BN. ( mộ BN ở dưới quê ngay trên mảnh đất đó)

Nhà em và các cô chú xa xứ mấy chục năm rồi, hiếm khi về thăm quê lắm. Chỉ nghe kể là ngày xưa ông ngoại có dùng thịt rắn chữa bệnh, nhưng k biết có phải do đi bắt k ( vì hỏi ông ông k nói gì cả - mà chuyện này xảy ra mấy chục năm rồi). Ngoài ra cũng không ai về quê bắt rắn.

Cũng có thể là do cuối năm 2012 các cô chú đang có ý định và tìm cách trích từ khu đất dưới quê ra 1 phần để xây Chùa. Nhưng cũng khó nói lắm, vì ngoài việc hiến đất xây chùa ra thì ở cái mảnh đất đó từ thời mẹ em còn nhỏ đã có nhiều sự cố : nhà ngoại em bao gồm anh/em trai của ngoại và con trai của ngoại đều bị hụt chân chết mương, cả đứa cháu trai mới lên lớp 1 cũng đã từng lọt mương suýt chết , nhưng may mà có người phát hiện kịp. Và không biết vì lý do gì mà từ xa xưa đã có lệ: " là con trai phải đeo bông tai tránh nguy hiểm" . Thằng nhỏ lớp 1 đó lúc lọt mương k có đeo bông, từ sau cái vụ đó thì mẹ nó đã sắm ngay cho nó đôi bông tai.

Thật sự không ai biết lý do xảy ra những chuyện lạ đó nên không biết phải làm sao. Nếu đây là điềm báo xấu, thì có cách nào để đề phòng hay hóa giải không vậy mọi người???