Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
Nếu ko giết hại con vật nào thì sông đầy cá, rừng đầy thú dữ, trồng trọt thì sẽ bị các con vật phá hoại mùa màng, xung quanh thì đầy muỗi, rắn rếp....
Thiết nghĩ, hãy sống theo quy luật của tự nhiên. Kẻ mạnh là kẻ thắng.
Chỉ có điều, đừng phá hoại là được.
Nếu có luật nhân quả, người độc ác phải biên thành con vật bị con người giết
thịt, âu cũng là lẽ của tự nhiên.
Sai rồi bạn à?. Do ta giết hại từ vô thỉ nên nó mới sinh nhiều, rừng mới đầy thú dữ, trồng trọt mới bị phá hoại. Đó là cộng nghiệp sanh khởi. Khi ta tốt lên, mỗi người tốt lên, tất cả tốt lên thì các thứ ấy tự mất. Các con vật sẽ giảm dần và cõi này sẽ thành Tịnh Độ. Còn khi ta xấu quá thì ắt trái đất này sẽ bị diệt bởi chính tay ta.
- Và những tất cả những điều mà chúng sanh lầm chấp đã được phật giải đáp hết trong kinh lăng nghiêm rồi. Mạt Pháp không hiểu thì sẽ tự động tạo nghiệp ác. Nên khi không có kinh này thì chấp nhầm không biết mình chấp nhầm. Thí như ngày xưa chấp là phụ nữ không được tham gia vào bất cứ việc gì, nhưng bây giờ là khác.