Thực ra chuyện bùa là có thật. Nhưng để nhận biết người bị bùa thường thay đổi tính nết, hay yêu một người không hề quan tâm đến mình và thường hay có biểu hiền gian dối và lén lút với người thân thậm chí còn bằng mọi biện pháp để bao che biện minh cho người thả bùa. Thường dùng bùa yêu để lấy được và đối xử tốt cũng đã là không hay, còn dùng bùa để lợi dụng thì thật là đáng chê nhưng xin bạn hoặc người thân bạn bị bùa cũng đừng có lo. Thực ra bùa là tâm linh và tâm linh thì có hai mặt thiện và ác. Thiện bao giờ cũng thắng ác, bạn cứ bình tĩnh timg thầy giải. Tôi cũng biết một trường hợp là anh bạn tôi học cùng thời trung học đã đi đến thầy mua bùa và thả cho một cô gái để lấy làm vợ. Gia đình thây anh ta không phải người tốt nên không đồng ý nhưng cô ấy thì cứ mê mệt, cuôia cùng nhà phải cho cưới. Sau này tối thấy anh ta hầu như không ở với cô ấy. Chỉ khi nào cần cái gì thì mới tới tìm cô ấy. Cô gái ấy thuê nhà ở một với những người bạn tốt của cô ấy. Anh ta cũng khiến cho cô ấy không ưa và thậm chí không cho ai đến nơi ở. Thấy cô ta rất tội, tôi mới khuyên anh ta:
" Mày làm thế mà vợ mày cũng không hề phàn nàn à. Nếu mày không lấy thì thôi mà lấy thì phải có trách nhiệm không thì sẽ bị hỏa báo" thì anh ta mới cho tôi đọc một hàng tin nhắn của ai đó nhắn vào máy của anh ta là :" Mày chuẩn bị đón nhận một trận đòn không gãy tay gãy chân không chảy máu nhưng chỉ mọt hoặc hai ngày sau thì mày đi hầu trời, vậy tôi mới nói :" Dó mày thấy chưa cái gì cũng có mức độ thôi". Thế rồi chúng tôi chia tay, rồi khoảng một tuần sau nghe nói nó bị tai nạn đi xe tông thẳng vào trụ điện chết ngay tại chỗ. Cô vợ sau này nhờ thầy giải và đã bìn phục tỉnh táo hoàn toàn.
Và sau đây tôi muốn khuyên những ai có ý định dùng bùa để chục lợi hoặc hại người khác thì không nên vì trước sau gì cũng phải lãnh hỏa báo nặng hơn là mình hại người ta.
--------------------------XIN QUÝ VỊ GÓP Ý---------------------------
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks