Mấy hôm trước có bà chị họ nên chơi, Bin mời bà ăn cơm, bà nói chịu không ăn được do hôm trước ăn cá rô bị vướng 1 mẩu trong cổ không ra được đau quá, và định đi viện gắp ra. Bin chợt nhớ đến ông Nhâm và kể cho bà chị về ông Nhâm, bà chả tin

Tiện luôn điện thoại Bin bắt máy cho ông Nhâm luôn, bà chị tuy chả tin, nhưng cũng kệ thử xem sao vì muốn đi viện phải chờ đến hôm sau mới đi được.

May quá , ông Nhân cầm máy, ông hỏi ai giới thiệu, nhà ở đâu, học xương gì bao lâu ? rồi dặn là thôi không đi gắp ra làm gì , đừng thò tay vào, kệ nó tự nó sẽ tiêu.

Bà chị thì cứ cười thầm, thế nhưng sáng hôm sau bà chị thấy không còn vướng nữa tuy vẫn hơi đau, đến chiều thì hết hẳn.

Bin chịu không giải thích được