Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
Người học cách tu hành thì thực sự không hiểu biết gì hết về ý nghĩa của nó, cho nên đại đa số phật tử đều rằng hình tượng như vậy là xúc phạm đức Phật, phỉ báng đạo pháp.....

Thực ra bức tượng này vốn có từ lâu lắm, có thể lịch sử của nó vào giai đoạn vua Lê chúa Trịnh. Còn rất nhiều thể loại tượng như vậy nữa. Nhưng vì lý do mà người theo đạo đưa ra là phật đã dạy phải thực hành ngũ giới cấm, bát giới cấm, nên nếu bày hình tượng như vậy thì không còn ý nghĩa giáo dục gì nữa.

Bản chất con người sức mạnh ái dục vốn là bản năng gốc, vậy người tu hành thoát tục dứt khoát phải xả bỏ tham sân, xa lìa ái dục. Hình ảnh đức phật với khuôn mặt điềm tĩnh, thanh cao, trong tư thế ngồi thiền tĩnh tọa, tưởng như thần thức đang ở nơi cõi tịnh, Hình ảnh người phụ nữ lõa thể ôm chặt lấy đức phật chính là hình ảnh tượng trưng cho cõi hồng trần nhiều sự luyến ái khó dứt bỏ chứ không có gì phức tạp cả.

Dẫu là tiên là thánh là phật là thần thì cũng phải có cha sinh mẹ dưỡng mới có được hình hài để rồi sau này theo căn mệnh mà trở thành chân tu đắc đạo. Vậy việc báo hiếu sinh thành có ai nỡ quên, rồi thì anh em ruột thịt, họ hàng thân quyến.... cái mớ ràng buộc ấy là sự luyến ái níu kéo mà không phải người tu hành nào cũng dễ dàng vứt bỏ nó đi một cách dễ dàng. Ngoài đạo pháp còn có đạo lý, người chỉ học đạo pháp mà bỏ đi đạo lý thì sao mà đắc đạo được cơ chứ.

Thế cho nên .......cho nên.............cho nên............hình tượng trên ......ôi chao đẹp quá! Hihiiiii!!
Tố Uyên ơi! Bạn nói hay quá!!!!! ThanhPV ngưỡng mộ bạn đấy!