Cảm ơn hội viên Đăc nhân tâm đã có công đưa bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, tôi chỉ xin có ý kiến nhỏ.
Trích dẫn: "Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới nằm ở hữu ngạn sông nếu nhìn từ đầu nguồn xuống. Trong lý luận phong thủy của tôi, khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì tụ. Trong sự vận động của trái đất ngược chiều kim đồng hồ, thì bên hữu ngạn sông khí tụ, bên tả ngạn thì khí tán." Không biết nhà nghiên cứu thống kê được hay dựa vào lý luận ?????

Có câu: Móc câu lượn trái ôm thân
Suốt đời no đủ không lo nợ lần.
+ Bên nào được ôm bên đấy hứu tình, còn bên kia tất nhiên là vô tình "khí gặp Gió tán, gặp Nước thì dừng" câu này là hạt nhân của phong thủy vì phong thủy thì cũng chỉ nói về Gió và Nước không rõ có phải nhà nghiên cứu mới phát hiện được ra.
- Trích thêm một số câu trong Vân Đài Loại Ngữ của nhà bác học Lê Quý Đôn, Trần Văn Giáp biên dịch và khảo dịch in xong nộp lưu chiểu tháng 1 năm 1962.
" Đất lấy thổ làm thịt, đá làm xương, cây cỏ làm lông, sông nguồn làm mạch. Cây cỏ mà tươi tốt, đó là khí thịnh, sông nguồn đầy dẫy, đó là khí nhuần; đất như mỡ, đá như vóc, là vì có sinh khí rót vào. Cây đã khô già mà còn mọc rêu, đá đã bị đập bị đẽo mà cái hòn đá tảng ở chân cột còn ướt, là vì khí chưa hề mất vậy"
+ Sông Hồng thì cạn lấy đâu ra vượng khí ????? Phong thủy trọng hài hòa, nơi âm khí vượng thì cần phải tìm nơi Dương khí, nơi Dương khí vượng thì cần phải tìm nơi Âm khí có như vậy mới đủ Âm, Dương mới đủ trai, gái mới có khả năng sinh sôi, Sông Hồng thì cạn, đỉnh núi Ba vì là nơi âm khí đã là nơi Ấm khí thì cấm có động vào đỉnh vì đó thường là nơi nhạy cảm nếu mà động vào thì y như rằng con cháu các đời sau sẽ điên điên khùng khùng, thế mà lại đưa trung tâm Hành chính về nơi đó....
Đọc thêm một đoạn trong Vân Đài Loại Ngữ mới thấy được cái nhìn về Âm Dương của bậc tiền nhân"
" Phương Bắc Âm nhiều Dương ít, Phương Nam Dương nhiều Âm ít, cho nên ở Phương Bắc, trời chưa rét lắm mà nước đã thành băng, đó là vì Dương thì tránh âm mà âm thì kết ở dưới vậy. Mùa đông rét, mưa tuyết là vì Âm bức Dương mà Dương bị thúc lại ở trên. Ở Phương Nam, Âm khí phần nhiều tan ở dưới, cho nên nước không thành giá được, dương phần nhiều phát tiết ở trên, cho nên mưa không thành tuyết được."
Để hiểu rõ hơn hãy quan sát vào tính uyển chuyển của nước có phải khi nước gặp nhiệt độ thấp sẽ co rút lại mà đóng thành băng ngược lại khi nước gặp nhiệt độ cao thì nhu nhuyễn, uyển chuyển. Khí chính là nước, nước cũng chính là sinh lực của khí cái nhìn thấy được là nước cái không thấy được là Khí.
Phong thủy chỉ trọng hình thức mà giữa hình và khí thì hoàn toàn khác biệt.
Trân trọng.