Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: SOs...help

  1. #1

    Mặc định SOs...help

    mình hiện tại đang gặp vấn đề.....
    hôm trước có cô kia có phần nói mình có 1 phần nam bên dòng họ cha đi theo...
    mình đã
    + năm lớp 4 : đã thấy phần đó 1 lần
    + năm lớp 7: bị ghẹo suýt ngã ( chuyện này dài)
    + bây giờ: công tắc đèn và quạt tự mở trước mắt mình.....( quạt hút bị hư, lấy tay bật công tắc thì cung ko lên 1 tí la nghe mùi khét đằng này no hoat động bt, đèn thì bt)
    tối nay ngủ nghe tiếng như máy xay sinh tố thức dậy thấy máy nước nóng bị bật cầu dao, ko xã nước nên nó kêu ( dễ chập điện)
    mình thấy lần này hơi nguy hiểm vì co nguy cơ cháy va chập điện nếu ko phát hiện........ giờ nên làm gì.....
    công tắc và cầu dao ko phải tự nhảy đc, cầu dao phải dùng sức kéo ra......
    mình thừa biết là anh đó nhưng giờ làm sao?????? anh đó mún gì?? giúp mình đi.....
    p/s trong giấc mơ cũng hay thấy có người bên cạnh ko rõ mặt nhưng những điều đó sẽ là tương lai chính xác sau này....... em biết anh ấy tốt nhưng gio phai lam sao... năm nay em 20t
    Last edited by khlong1001; 27-02-2013 at 06:33 AM.

  2. #2

    Mặc định

    có bồ chưa dị...................
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  3. #3

    Mặc định

    Gê. Bạn thử nói rằng: anh cần gì cứ sms cho em! @@. Đùa thôi, bạn có duyên với ng ta, nên ng ta giúp b tháo gỡ thắc mắc. Giờ b thử nói rằng: anh cần em giúp gì thì cứ về báo mộng cho em, em sẽ giúp. Còn sang hơn nữa thì ra chợ mua ít trái cây về cúng, rồi cầu nguyện nc với anh ấy, nói rằng đừng phá em nữa...
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  4. #4
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn khlong1001 : Minh xin đưa ra một gợi ý rồi từ đó bạn thử suy nghĩ xem sao nhen . Nếu đúng là người thân hay trong nhà có bao giờ ai đi phá hay hại mình không nhỉ . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khlong1001 Xem Bài Gởi
    mình hiện tại đang gặp vấn đề.....
    hôm trước có cô kia có phần nói mình có 1 phần nam bên dòng họ cha đi theo...
    mình đã
    + năm lớp 4 : đã thấy phần đó 1 lần
    + năm lớp 7: bị ghẹo suýt ngã ( chuyện này dài)
    + bây giờ: công tắc đèn và quạt tự mở trước mắt mình.....( quạt hút bị hư, lấy tay bật công tắc thì cung ko lên 1 tí la nghe mùi khét đằng này no hoat động bt, đèn thì bt)
    tối nay ngủ nghe tiếng như máy xay sinh tố thức dậy thấy máy nước nóng bị bật cầu dao, ko xã nước nên nó kêu ( dễ chập điện)
    mình thấy lần này hơi nguy hiểm vì co nguy cơ cháy va chập điện nếu ko phát hiện........ giờ nên làm gì.....
    công tắc và cầu dao ko phải tự nhảy đc, cầu dao phải dùng sức kéo ra......
    mình thừa biết là anh đó nhưng giờ làm sao?????? anh đó mún gì?? giúp mình đi.....
    p/s trong giấc mơ cũng hay thấy có người bên cạnh ko rõ mặt nhưng những điều đó sẽ là tương lai chính xác sau này....... em biết anh ấy tốt nhưng gio phai lam sao... năm nay em 20t



    Mình gặp y chang như bạn , nhưng phức tạp hơn .

    1 Bây giờ tạm thời ăn uống gì thì mời người ta , người ta muốn bạn biết có sự hiện diện của người ta vì một lý do gì đó , tốt hay sấu thì mình không biết

    2 Đi gặp ai có khả năng thông linh , hỏi xem là ai ? và muốn gì thì mới giải quyết được . Sao dạo này mấy cái chuyện này nhiều quá , không biết gì sao nửa

    Nếu mới nhận Pháp tu học thì tạm thời ngừng lại , vì có sự đụng chạm :oh_go_on:

    Chúc bạn an lành :happy:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  6. #6

    Mặc định

    "Nếu mới nhận Pháp tu học thì tạm thời ngừng lại , vì có sự đụng chạm"
    VMCĐ có thể giai thích rõ hơn dùm không?Xin cám ơn.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khlong1001 Xem Bài Gởi
    mình hiện tại đang gặp vấn đề.....
    hôm trước có cô kia có phần nói mình có 1 phần nam bên dòng họ cha đi theo...
    mình đã
    + năm lớp 4 : đã thấy phần đó 1 lần
    + năm lớp 7: bị ghẹo suýt ngã ( chuyện này dài)
    + bây giờ: công tắc đèn và quạt tự mở trước mắt mình.....( quạt hút bị hư, lấy tay bật công tắc thì cung ko lên 1 tí la nghe mùi khét đằng này no hoat động bt, đèn thì bt)
    tối nay ngủ nghe tiếng như máy xay sinh tố thức dậy thấy máy nước nóng bị bật cầu dao, ko xã nước nên nó kêu ( dễ chập điện)
    mình thấy lần này hơi nguy hiểm vì co nguy cơ cháy va chập điện nếu ko phát hiện........ giờ nên làm gì.....
    công tắc và cầu dao ko phải tự nhảy đc, cầu dao phải dùng sức kéo ra......
    mình thừa biết là anh đó nhưng giờ làm sao?????? anh đó mún gì?? giúp mình đi.....
    p/s trong giấc mơ cũng hay thấy có người bên cạnh ko rõ mặt nhưng những điều đó sẽ là tương lai chính xác sau này....... em biết anh ấy tốt nhưng gio phai lam sao... năm nay em 20t
    Mèn ui cái này là bị ma nó theo đó, Monk gặp một tình trạng tương tự à. Nhưng nếu nó cho bạn có bồ là tốt còn không thì nên gặp thiện tri thức cắt đi. Cái này mà tieuthien nói Nhân Quả nữa thì Monk không còn gì tranh luận nữa nha hihi...À đừng có cúng cơm hay kêu xin họ gì cả như vậy sẽ khó mà dứt ra lắm.
    Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
    Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
    Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

  8. #8
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn monk1982 : Chỉ đơn giản là do cách nhìn nhận và hiểu khác nhau nên TT cũng không muốn bàn luậ̣n thêm về vấn đề Nhân quả nữa , vì cứ kéo dài sẽ không khác nào là một cuộc tranh luận mà tranh luận thì không thể kết thúc bằng cách tranh luận được cả . Vì cũng quan tâm tới đạọ Phật và các vấn đề tâm linh cũng như có cái duyên nên TT cũng rất vui được biết và trao đổi cùng bạn , nếu sau này có cái duyên hội ngộ thì TT mong sẽ trao đổi để hiểu nhau nhiều hơn . Nói vui hai đường thẳng song song thì cũng gặp nhau ở vô cực . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahuong Xem Bài Gởi
    "Nếu mới nhận Pháp tu học thì tạm thời ngừng lại , vì có sự đụng chạm"
    VMCĐ có thể giai thích rõ hơn dùm không?Xin cám ơn.


    Có nhiều người mới nhận pháp để tu học như trì Chú ...vvvvv..vvv
    Mới học cho nên quên, hoặc không biết một số phương pháp hành , hay hành sai , hay thiếu .


    Thí dụ như quên An Thổ Địa trước khi trì cho nên khi trì làm rúng động trong cõi vô hình , và làm cho người ta khó chịu chẳn hạn . Nên ngưng lại là vậy . :confused:


    Hoặc dưới nền nhà , hoặc gần nhà có mồ mã , có người chít oan, có tai nạn v..vvv.. Khi trì chú làm người ta khó chịu (nhất là những Chú thuộc về hàng phục , là để đánh) , nhiều lần thì người ta đánh mình

    Happy chưa người ẹp :happy::happy::happy:
    Last edited by vo minh cau dao; 03-03-2013 at 02:21 AM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  10. #10
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khlong1001 Xem Bài Gởi
    mình hiện tại đang gặp vấn đề.....
    hôm trước có cô kia có phần nói mình có 1 phần nam bên dòng họ cha đi theo...
    mình đã
    + năm lớp 4 : đã thấy phần đó 1 lần
    + năm lớp 7: bị ghẹo suýt ngã ( chuyện này dài)
    + bây giờ: công tắc đèn và quạt tự mở trước mắt mình.....( quạt hút bị hư, lấy tay bật công tắc thì cung ko lên 1 tí la nghe mùi khét đằng này no hoat động bt, đèn thì bt)
    tối nay ngủ nghe tiếng như máy xay sinh tố thức dậy thấy máy nước nóng bị bật cầu dao, ko xã nước nên nó kêu ( dễ chập điện)
    mình thấy lần này hơi nguy hiểm vì co nguy cơ cháy va chập điện nếu ko phát hiện........ giờ nên làm gì.....
    công tắc và cầu dao ko phải tự nhảy đc, cầu dao phải dùng sức kéo ra......
    mình thừa biết là anh đó nhưng giờ làm sao?????? anh đó mún gì?? giúp mình đi.....
    p/s trong giấc mơ cũng hay thấy có người bên cạnh ko rõ mặt nhưng những điều đó sẽ là tương lai chính xác sau này....... em biết anh ấy tốt nhưng gio phai lam sao... năm nay em 20t
    Nói với nó muốn gì thì hiện hình bật co 1 1 chứ đừng có đâm lén nhục lắm.
    Nói xong mọi chuyện sẽ đâu vào đấy :D
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthien2564 Xem Bài Gởi
    Gửi bạn monk1982 : Chỉ đơn giản là do cách nhìn nhận và hiểu khác nhau nên TT cũng không muốn bàn luậ̣n thêm về vấn đề Nhân quả nữa , vì cứ kéo dài sẽ không khác nào là một cuộc tranh luận mà tranh luận thì không thể kết thúc bằng cách tranh luận được cả . Vì cũng quan tâm tới đạọ Phật và các vấn đề tâm linh cũng như có cái duyên nên TT cũng rất vui được biết và trao đổi cùng bạn , nếu sau này có cái duyên hội ngộ thì TT mong sẽ trao đổi để hiểu nhau nhiều hơn . Nói vui hai đường thẳng song song thì cũng gặp nhau ở vô cực . Thân !
    Ya thực sự mỗi người một quan điểm cũng không thể thống nhất được hihi..cốt yếu để chủ topic có thêm nguồn tham khảo vậy..thanks
    Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
    Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
    Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

  12. #12

    Mặc định

    e ở đâu? e bị ma theo rồi. add nick a tư vấn giúp cho. còn có điều kiện thì lên a chỉ đường đi gặp thầy bên phật pháp, yên tâm là 100% sẽ hết. vì nhà a đã có người từng bị nặng hơn nhưng đã trị hết.
    Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
    Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời
    Án mani bát di hồng trừ ma diệt yêu :praying:2
    giatminhtrongdem86boy@yahoo.com rose4

  13. #13

    Mặc định

    Kiếm chú Lăng nghiêm đeo thử xem sao :D

  14. #14

    Mặc định

    cám ơn cả nhà....... Mình đã có duyên theo Mật tông tại 1 ngôi chùa ở Sai gon... quan âm tu viện ,300 mấy đường trường sa , Q.Phú nhuận ấy....... Moi chuyện đã ổn....... Nhưng ko biết là hết chưa, mình vẫn chưa nói gi với sư phụ nhưng cơ bản pháp khí cuả mình cũng đc Thượng su liên hoa sinh ( nhiếp chính vương Khamtrul khai mở rồi).... giờ đã đc vài tháng(3 thi pahi) kể từ khi minh đăng bài này............... Bây giờ tiếp cận đc mật tông... happy

  15. #15

    Mặc định

    happy chúc bạn sớm đạt được những j bạn chọn...

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthien2564 Xem Bài Gởi
    Gửi bạn khlong1001 : Minh xin đưa ra một gợi ý rồi từ đó bạn thử suy nghĩ xem sao nhen . Nếu đúng là người thân hay trong nhà có bao giờ ai đi phá hay hại mình không nhỉ . Thân !
    nói như anh thì giải thích dùm em vấn đề trùng tang đi........
    Thà nghi ngờ trước, để rồi mai sau còn tin tưởng.....Còn hơn tin tưởng trước, để rồi suốt đời phải nghi ngờ.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khlong1001 Xem Bài Gởi
    mình hiện tại đang gặp vấn đề.....
    hôm trước có cô kia có phần nói mình có 1 phần nam bên dòng họ cha đi theo...
    mình đã
    + năm lớp 4 : đã thấy phần đó 1 lần
    + năm lớp 7: bị ghẹo suýt ngã ( chuyện này dài)
    + bây giờ: công tắc đèn và quạt tự mở trước mắt mình.....( quạt hút bị hư, lấy tay bật công tắc thì cung ko lên 1 tí la nghe mùi khét đằng này no hoat động bt, đèn thì bt)
    tối nay ngủ nghe tiếng như máy xay sinh tố thức dậy thấy máy nước nóng bị bật cầu dao, ko xã nước nên nó kêu ( dễ chập điện)
    mình thấy lần này hơi nguy hiểm vì co nguy cơ cháy va chập điện nếu ko phát hiện........ giờ nên làm gì.....
    công tắc và cầu dao ko phải tự nhảy đc, cầu dao phải dùng sức kéo ra......
    mình thừa biết là anh đó nhưng giờ làm sao?????? anh đó mún gì?? giúp mình đi.....
    p/s trong giấc mơ cũng hay thấy có người bên cạnh ko rõ mặt nhưng những điều đó sẽ là tương lai chính xác sau này....... em biết anh ấy tốt nhưng gio phai lam sao... năm nay em 20t

    không sao đâu bạn, người khuất mặt muốn cho bạn biết là họ đang ở bên cạnh bạn , hoặc muốn nói gì cho bạn , bạn yên tâm :whew:

  18. #18
    Đai Trắng Avatar của lhc_vt
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu
    Bài gởi
    30

    Mặc định

    nói mẹ bác đi xem nói cho coi là ai đang theo mình. mà theo với lý do gì...từ đó xử lý thui, bác lên đây nói thế thì m.ng` cũng đâu làm gì dc đâu
    ...Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình...

  19. #19

    Mặc định

    Đơn giãn, bạn hãy mời 1 thầy bên chùa về tụng cho bài kình siêu thoát, và làm mâm cơm cúng vái tiển hồn đi. Hiện không biết hồn đó là ai và hiền hay dữ nên tốt nhất bạn nên giãi quyết ngay, họ đả cho bạn 1 thông điệp rồi đó, rose4
    KIEM_MA_HẮC ĐẠO

  20. #20

    Mặc định

    nếu đã theo bạn thì chắc chắn đã có duyên nghiệp với người ta rồi, nếu bạn mời thầy về đuổi đánh người ta đi thì ko hợp lẽ, có vay phải trả.. tốt nhất lên chùa nào gần nhà nhờ các sư hướng dẫn, và mỗi đêm chọn một bài kinh hay chú gì đó ( như chú đại bi..) để tụng và hồi hướng thẳng cho người đó, dùng tâm từ bi mà cảm hóa chúng sanh sẽ ko gây nghiệp tiếp bạn ạ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin cứu giúp! SOS
    By Moonwalk in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 04-01-2013, 10:02 AM
  2. SOS xếp hạng trí tuệ Việt, ôn lại Nguyễn Trường Tộ
    By minhthai in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-08-2012, 10:49 AM
  3. SOS xin các cao nhân giúp sức, xin giúp sức
    By manbro in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 69
    Bài mới gởi: 02-09-2011, 10:41 PM
  4. Chuyện trùng tang xin được giúp đỡ.....SOS
    By haithuan in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-04-2011, 07:07 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •