Ngày 2 tết ta thấy bất thường, xem xét cảnh vật, hồn của nước và khói trên bát nhang cũng như tất cả các loài động vật nuôi trong nhà. Ta biết rằng trong nhà không quá 10 ngày ắt có tang chế. Ta tính toán trước sau và dự báo hai người nằm trong số đó. Tự biết thần lực không đủ để hộ trì người thân, ta đã niệm đại bi chú trong vòng 5 ngày và xác định. Nếu như có 5 loài vật tự nhiên chết trong nhà thì tai qua nạn khỏi. Ngày thứ 7 tiếng quạ kêu trên đầu ta lúc hành thiền, ngày 8 tết hai con quạ vào xua gà trong chuồng, ngày 9 tết con chim lợn kêu u u sau nhà, sáng hôm sau 10h phát hiện 5 loài động vật chết. Mọi điềm càng làm ta thêm thở dài. Ta không ngừng phóng năng lượng bao bọc các thành viên. Đến ngày thứ 11, mọi chuyện diễn ra như dự báo, ta đã đặt vé và bay ra Hà Nội vào ngày 12. Nam tào mỉm cười, ta cúi đầu chào ngài không quên hỏi: do thần lực đại bi hay do nguyện lực (chậm tiến hóa 20 năm ở cõi âm) của ta để độ cho người nhà. Ngài chỉ mỉm cười rồi tan vào bóng khói. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks