kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Phân biệt Mật tông, Thiền Tông và ....

  1. #1

    Mặc định Phân biệt Mật tông, Thiền Tông và ....

    _Mình là người mới vào TGVH này.
    _Mình thì không am hiểu về Phật Giáo, nói thẳng lo mình đi Chùa chiền, lạy Phật và chỉ có suy nghĩ là làm việc gì đúng lương tâm, không sai trái là Phật sẽ thấy và phù hộ mình.
    Tuy nhiên cách đây vài năm mình gặp chút vấn đề, không biết cách giải quyết và lúc đó mình và BX mình (khi đó mới yêu nhau) mới đi xem bói thật ra là lên đồng gì đó (mình không tin về vấn đề bói toán )..khi đến lượt xem mình Bà coi bói nói là mình không tin gì đâu, chỉ muốn vào xem chơi thôi và mình cũng ừ. Xong bả cho mình tấm ảnh của Mẹ Quán Thế Âm về thờ và dặn đọc mấy câu kinh ở trang sau khi đốt nhang mỗi tối.
    _Mình có tính tin vào Đức phật mặc dù không am hiểu về Phật giáo, và mình cứ đọc (về sau mới biết là Chú Đại Bi) và mình nhận thấy vấn đề mình vướng mắc ở trên có phần xuông sẻ.
    _Khi vào TGVH này thấy đa số mọi người cho rằng đọc Chú Đại Bi phải hiểu rõ hết về Chú Đại Bi vậy cho mình hỏi mình không hiểu nhiều về Chú Đại Bi và do nhà cửa chật chọi nên mỗi tối mình đứng trước Mẹ đọc 3 lần có ảnh hưởng gì không.
    _Nhân tiện cho mình hỏi trong Phật giáo chia ra các tông như Mật Tông, Thiền Tông.. là sao ạ, và các Chùa trong TPHCM theo tông nào vậy.
    _Vấn đề nữa là mình có theo trị bịnh ở một ông bác sĩ, tuy nhiên ông này hay khuyên bịnh nhân về cúng bái và theo cách trò chuyện giữa ông bác sĩ với các bịnh nhân thì ổng nói ổng thấy ai có vong theo là ông biết và đề nghị bịnh nhân về cúng v.v… và có cho các câu kinh về đọc khi cúng bái như cúng Cửu huyền thất tổ, cúng các Vong hồn nếu có trong nhà… vậy khi cúng có bị nhả hưởng gì không (nói chung mình sợ tà phái lắm vì mình không hiểu rõ về ông bá sĩ này).

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sirtuanminh Xem Bài Gởi
    _Mình có tính tin vào Đức phật mặc dù không am hiểu về Phật giáo, và mình cứ đọc (về sau mới biết là Chú Đại Bi) và mình nhận thấy vấn đề mình vướng mắc ở trên có phần xuông sẻ.
    _Khi vào TGVH này thấy đa số mọi người cho rằng đọc Chú Đại Bi phải hiểu rõ hết về Chú Đại Bi vậy cho mình hỏi mình không hiểu nhiều về Chú Đại Bi và do nhà cửa chật chọi nên mỗi tối mình đứng trước Mẹ đọc 3 lần có ảnh hưởng gì không.
    _Nhân tiện cho mình hỏi trong Phật giáo chia ra các tông như Mật Tông, Thiền Tông.. là sao ạ, và các Chùa trong TPHCM theo tông nào vậy.
    _Vấn đề nữa là mình có theo trị bịnh ở một ông bác sĩ, tuy nhiên ông này hay khuyên bịnh nhân về cúng bái và theo cách trò chuyện giữa ông bác sĩ với các bịnh nhân thì ổng nói ổng thấy ai có vong theo là ông biết và đề nghị bịnh nhân về cúng v.v… và có cho các câu kinh về đọc khi cúng bái như cúng Cửu huyền thất tổ, cúng các Vong hồn nếu có trong nhà… vậy khi cúng có bị nhả hưởng gì không (nói chung mình sợ tà phái lắm vì mình không hiểu rõ về ông bá sĩ này).
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...91&postcount=2

    - Mật tông : tu tập các chân ngôn (thần chú) của các Vị thế tôn Phật Bồ tát truyền thụ để gia tăng thần lực dẫn tới giác ngộ.

    Cách khởi đầu phép tu là đọc thuộc bài thần chú có duyên với mình với niềm tin mãnh liệt để gia tăng nhận thức. Các thần chú nổi tiếng như Chú Đại Bi, Lục đại thần chú (Quán Thế Âm Bồ Tát Truyền), Chú vãng sanh, Chú Lăng Nghiêm....

    - Thiền tông : tu tập bằng cách thiền định như phương pháp hành thiền của Thế Tôn Bổn sư của chúng ta Thích Ca Mô Ni Phật đã làm hơn 2500 trước để giác ngô và bắt đầu chuyển pháp luân.

    Cách khởi đầu phép tu là ngồi thiền, làm tâm thực sự tĩnh lặng cho tới khi nhập thiền định. Dễ tập nhưng khó thành vì Tâm con người hay lăn xăn nghĩ ngợi lung tung rất khó định tâm được.

    - Tịnh độ tông : đây là pháp tu giải thoát được cho là thích hợp nhất ở thời chúng ta đang sống- thời mạt pháp, pháp này dựa vào 48 đại nguyện trước đây của Thế Tôn A Di Đà Phật, trong đó có các đại nguyện sẽ sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh ở khắp nơi (trong đó có thế giới Ta bà của chúng ta) về cõi cực lạc, cõi mà Ngài hiện làm giáo chủ, A Di Đà Phật là vị sư phụ của 2 vị Đại Bồ Tát lừng lẫy danh tiếng trong cõi phật là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại lực Đại Thế Chí bồ tát, 3 vị này được gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi của 3 vị Thế tôn này.

    Cách khởi đầu phép tu là bạn cứ niệm danh hiệu A Di Đà Phật liên tục với lòng tin tưởng sâu sắc làm sao cho tâm luôn luôn có A Di Đà Phật, khi hết báo thân (chết) thì sẽ được thế tôn A Di Đà Phật cùng 2 vị đại bồ tát tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc mãi mãi thoát khỏi luân hồi sinh tử trong 6 cõi và tiến thẳng tới quả vị Phật sau này. Pháp này cực kỳ thích hợp cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp như hiện nay và được ca tụng là pháp dễ tu dễ chứng quả.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  3. #3

    Mặc định

    Đọc chú đại bi không hiểu cũng chẳng sao , cũng chẳng cần ý nghĩa ..
    1 : tại sao vì ý nghĩa của nó chỉ có Phật mới hiểu
    2 :Chú đại bi là ở bên mật tông ,Niệm Quán thế âm bồ tát .. Ngài đại diện cho tâm từ bi
    3:Nếu gọi là tông thì chỉ có Thiền tông mới gọi là tông , còn Tịnh tông và mật tông là giáo hạ ... nhưng cũng không cần quá phân biệt ...
    4:Đi trị bệnh , là bác sĩ tăng thêm tượng duyên cho bạn , thuốc cũng vậy hổ trợ cho thân mau hết bịnh , nếu bệnh là do nghiệp sẽ rất lâu hành và không lành ,, về cúng cửu huyền thất tổ ( tượng trưng cho hiếu đạo , nhớ về cội nguồn ),ai ai cũng có vong theo cả chỉ là ít nhiều mà thôi , vì vậy bạn phải cố gắn tụng kinh ( hiểu ý nghĩa của kinh ),tu tập theo lời phật dạy ... họ sẽ không hại bạn ...
    5: Hương linh thì thí thực chứ không gọi là cúng , người ta tôn thờ tôn trọng thì ta cúng , thí thực là ta ban cho họ ..tụng chú , kinh xong bạn rót một ly nước để ở bên ngoài ... nhà .. nơi sạch sẽ .. họ sẽ hưởng dụng
    6: tụng chú hay kinh , danh hiệu Phật , bồ tát , phải để tâm thanh tịnh , không để ngoài tai câu niệm .. lúc đầu niệm lớn , về sau thấy bình an thì niệm thầm , sau đó niệm ở trong tâm...Tụng chú đại bi nên tụng lớn tiếng ...niệm chân thật , thì ít nhiều không còn quan trọng ..
    7.Người khác không hiểu nhưng về lâu dài họ tò mò muốn tìm hiểu thì bạn hãy hướng dẫn họ ,,,, a di đà phật ...Nhớ đừng mong cầu thần thông , có sự đậc biệt , nếu có thì chĩ nên nguyện vãng sanh cực lạc thôi... A Di Đà Phật

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sirtuanminh Xem Bài Gởi
    _

    _Vấn đề nữa là mình có theo trị bịnh ở một ông bác sĩ, tuy nhiên ông này hay khuyên bịnh nhân về cúng bái và theo cách trò chuyện giữa ông bác sĩ với các bịnh nhân thì ổng nói ổng thấy ai có vong theo là ông biết và đề nghị bịnh nhân về cúng v.v… và có cho các câu kinh về đọc khi cúng bái như cúng Cửu huyền thất tổ, cúng các Vong hồn nếu có trong nhà… vậy khi cúng có bị nhả hưởng gì không (nói chung mình sợ tà phái lắm vì mình không hiểu rõ về ông bá sĩ này).


    Những thét méc của bạn về tông phái thì được giải đáp rồi nên mình không có ý kiến thêm nửa . Nhưng về phần cúng kiến , nếu đả đến trị bịnh thì bạn nên nghe theo . Bịnh do nghiệp, thời khí , và do người âm tác động . Nếu ông này thấy , nghe có nghĩa là ổng có khả năng thông linh và được Thầy , Tổ , giúp đở thì nên làm theo lời ổng .



    Chẳn có chi là tà hay chánh cả bạn ạ, Cúng cửu huyền , Thất Tổ thì đó là sự hiếu thảo thôi . Cho dù cúng cô hồn , các đảng thì hãy xem vì lòng từ . Xem như là mình bố thí , giúp đở cho người cần giúp vậy thôi . Hơn nửa trong cuộc sống vì không biết nên đôi khi mình đụng chạm , làm ác mà mình không biết . Ở VN người ta xây nhà , làm cầu tiêu ..vv..v trên phần mộ người đả khuất nhiều lắm bạn.

    Đừng có nghe theo mấy Ông Sư hổ mang , miệng thì chuyên môn nói tà tà chánh chánh . Trên phương diện tâm linh khống bít khỉ gì , lý luận suông nghe chán bỏ xừ . Tu hành công đức không được bao nhiêu mà khinh khi Thần, Thánh thì tự đào huyệt cho mình thôi . Nhưng mình khuyên là không nên thỉnh bùa , chú, ngãi đem về nhà . Vì bạn không biết nguồn gốc thật sự của nó .


    Chúc bạn an lạc :tongue:
    Last edited by vo minh cau dao; 27-02-2013 at 12:23 AM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  5. #5

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn rất nhiều

  6. #6

    Mặc định

    http://www.trungtamhotong.org/index....detail&id=163#
    lịch sử các tông phái do thầy Viên Minh thuyết. Bạn nghe thử xem nhé :)

  7. #7

    Mặc định

    Sẵng cho minh hỏi các chùa trong SG thì đại đa số theo tông nào các bạn

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    3:Nếu gọi là tông thì chỉ có Thiền tông mới gọi là tông , còn Tịnh tông và mật tông là giáo hạ ... nhưng cũng không cần quá phân biệt

    BAN NOI CÂU NÀY
    andy NGE BUON CUOI WA DO RAAZ HIHI,

    Thái độ kiêu căng bất nhã này là tư cách của một Phật tử sao?
    Nếu bạn mình chưa biết thì hãy từ tốn giải thích chứ!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kính Tam Bảo
    By phanquanbt in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2013, 07:47 PM
  2. đạo đức kinh
    By phanquanbt in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-12-2012, 06:06 PM
  3. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  4. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 22-09-2012, 10:14 PM
  5. mong các bạn giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm
    By big_stone09 in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-01-2012, 10:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •