Trong phương Tây , khi học thuật , đã nói rõ ràng một chuyện là đừng hy vọng sẽ biến ra lửa, đánh ra sấm sét hay là gọi rồng phun lửa. Điều đó chỉ có trong phim. Phép thuật khi học là học điều khiển tâm linh , linh thú có nhưng không phải ở dạng hữu hình như con người.
Giống như thuật tìm rồng, không phải tìm ra cả 1 con rồng , mà tìm được cái gọi là tâm linh là năng lượng của nó. Rồi cùng năng lượng đó bổ sung cho nhau để phát triển. Chứ gọi ra cả con rồng. Thì impossible, ngay cả những phù thủy nổi tiếng thế giới cũng không thể gọi cả con rồng xuất hiện ra được.
Nó chỉ là vô hình, chỉ có bản thân nhìn thấy và cảm nhận mà thôi.