Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Trước khi mất người ta thấy gì?

  1. #1

    Mặc định Trước khi mất người ta thấy gì?

    Chào các bạn,

    Từ trước đến giờ mình không tin vào thế giới khác sau khi chết, mình chỉ đơn giản nghĩ chết là hết. Nhưng chuyện xảy ra với ba tôi khiến tôi cảm thấy hoang mang lắm, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng để biết thật hư và tôi tìm thấy trang web này và mong các bạn cho tôi biết thêm về nó
    Chuyện là ba tôi bệnh đã lâu nhưng ông luôn hy vọng là bệnh sẽ khỏi. Thật tâm ông không muốn chết vì ông còn thiết tha với cuộc đời lắm. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, ba dần yếu đi và ba nghe theo lời khuyên của mọi người là quy y, dù ba là Đảng viên và không tin lắm. Một đêm, khoảng 2g sáng, mấy ngày trước khi mất, ba thấy 2 ông mặt áo xanh đến dắt ba đi, ba sợ lắm, ba niệm Nam mô a di đà phật liên tục và lớn lắm. Ba nói với chị là 2 ông này vẫn còn đó. Sau đó ba tôi ít ngủ vào ban đêm, bù lại ba ngủ rất nhiều vào ban ngày có lẽ vì sợ.
    Mọi người nói là đó là hai ông kem của diêm vương đến dắt ba tôi đi, ba tôi không chịu đi theo là tốt và ba tôi sẽ được đi với Phật, có đúng không mọi người?
    Có ai có người thân trước khi mất thấy giống như ba của tôi đã thấy không?

  2. #2

    Mặc định

    Mình nghĩ còn người trước khi chết sẽ thấy một vầng sáng màu trắng, rồi từ từ bước vào trong đó.

  3. #3

    Mặc định

    Nam mô bổ sư thích ca mô ni phật
    Nam mô đại từ đại bi a di đà phật
    Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát
    Nam mô hằng hà sa số các vị bồ tát.
    Nam mô a di đà phật
    Tị long cấp phát cấp hưu Canh long thủy phát trung lưu cơ hàn -Dần Thân, Giáp tuất tạm an - Anh hùng phát việt làm quan một thì - Thìn,Tị tử ải đòi khi - Sửu Mùi câm sái điếc gây tâm thần

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gocpho_267 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn,

    Từ trước đến giờ mình không tin vào thế giới khác sau khi chết, mình chỉ đơn giản nghĩ chết là hết. Nhưng chuyện xảy ra với ba tôi khiến tôi cảm thấy hoang mang lắm, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng để biết thật hư và tôi tìm thấy trang web này và mong các bạn cho tôi biết thêm về nó
    Chuyện là ba tôi bệnh đã lâu nhưng ông luôn hy vọng là bệnh sẽ khỏi. Thật tâm ông không muốn chết vì ông còn thiết tha với cuộc đời lắm. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, ba dần yếu đi và ba nghe theo lời khuyên của mọi người là quy y, dù ba là Đảng viên và không tin lắm. Một đêm, khoảng 2g sáng, mấy ngày trước khi mất, ba thấy 2 ông mặt áo xanh đến dắt ba đi, ba sợ lắm, ba niệm Nam mô a di đà phật liên tục và lớn lắm. Ba nói với chị là 2 ông này vẫn còn đó. Sau đó ba tôi ít ngủ vào ban đêm, bù lại ba ngủ rất nhiều vào ban ngày có lẽ vì sợ.
    Mọi người nói là đó là hai ông kem của diêm vương đến dắt ba tôi đi, ba tôi không chịu đi theo là tốt và ba tôi sẽ được đi với Phật, có đúng không mọi người?
    Có ai có người thân trước khi mất thấy giống như ba của tôi đã thấy không?
    A Di Đà Phật !
    còn tùy vào nghiệp của bố bạn mà bố bạn sau khi mất đi " ai " sẽ đến đón
    Gần mất mà bố bạn đã niệm hồng danh của đức Phật A Di Đà , nếu 1 lòng thành tâm , nhất kính , tâm không loạn thì sẽ đc Đức Phật A Di Đà độ cho về Tây Phương Cực Lạc . Nếu có đc ai đó ngày ngày tụng kinh A Di Đà và trì chú Đại bi - Bát Nhã Ba La Mật Đa - Sám Hối Văn - Vãng Sinh Tịnh Độ thì sẽ giúp bố bạn có thể về cõi Cực Lạc ...
    vài dòng tâm sự..
    A Di Đà Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  5. #5

    Mặc định

    ba bạn hồi còn sống có làm điều gì ác không , có hay giúp đỡ người khác không , khi đọc bài viết của bạn thì tôi cảm thấy như Ba của bạn trước khi chết mà vẫn còn nhiều tham sân si quá , nên ba bạn không thể thanh thản mà ra đi được

    chúc bạn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Last edited by supperqeen; 26-06-2011 at 01:03 PM.

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi supperqeen Xem Bài Gởi
    chúc bạn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Thế khác gì bảo người ta chết sớm hả!!!
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gocpho_267 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn,

    Từ trước đến giờ mình không tin vào thế giới khác sau khi chết, mình chỉ đơn giản nghĩ chết là hết. Nhưng chuyện xảy ra với ba tôi khiến tôi cảm thấy hoang mang lắm, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng để biết thật hư và tôi tìm thấy trang web này và mong các bạn cho tôi biết thêm về nó
    Trích dẫn Nguyên văn bởi gocpho_267 Xem Bài Gởi

    Chuyện là ba tôi bệnh đã lâu nhưng ông luôn hy vọng là bệnh sẽ khỏi. Thật tâm ông không muốn chết vì ông còn thiết tha với cuộc đời lắm. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, ba dần yếu đi và ba nghe theo lời khuyên của mọi người là quy y, dù ba là Đảng viên và không tin lắm. Một đêm, khoảng 2g sáng, mấy ngày trước khi mất, ba thấy 2 ông mặt áo xanh đến dắt ba đi, ba sợ lắm, ba niệm Nam mô a di đà phật liên tục và lớn lắm. Ba nói với chị là 2 ông này vẫn còn đó. Sau đó ba tôi ít ngủ vào ban đêm, bù lại ba ngủ rất nhiều vào ban ngày có lẽ vì sợ.
    Mọi người nói là đó là hai ông kem của diêm vương đến dắt ba tôi đi, ba tôi không chịu đi theo là tốt và ba tôi sẽ được đi với Phật, có đúng không mọi người?
    Có ai có người thân trước khi mất thấy giống như ba của tôi đã thấy không?


    Chết không phải là hết. Chết chỉ là sự chuyển tiếp các kiếp sống trong luân hồi sanh tử.

    Ngày nay Khoa học vẫn đang nghiên cứu về trường hợp nhớ tiền kiếp, các nhà ngoại cảm... Trong tương lai, lúc đó sẽ càng chứng minh có kiếp sống sau khi chết.

    Mỗi người tùy theo nghiệp lực mà mình đã tạo trên đời thì lúc Lâm chung (gần chết) sẽ thấy những hình ảnh, cảnh tượng khác nhau.

    Sống ác thì thấy cảnh tượng ghê rợn, tâm hoang mang, vô minh, chao đảo. Và ngược lại.

    Nên Niệm Nam Mô A Di Đà Phật nguyện Vãng Sanh Cực Lạc.

  8. #8

    Mặc định

    bà ngoại tôi lúc sắp chết , thì thấy có đoàn người đang đi . mẹ và dì tui nói có ai đâu . .

    @@:((

  9. #9

    Thumbs up

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lão Tôn Xem Bài Gởi
    bà ngoại tôi lúc sắp chết , thì thấy có đoàn người đang đi . mẹ và dì tui nói có ai đâu . .

    @@:((
    Ge lắm nha, bà ngoại mình nè, truoc khi chết thấy bà cố về , thấy người quá cố đó, rồi ban đêm ko ngủ , ban ngày ngủ, người ta nói người sắp chết thường ban đêm ko ngủ được, có biểu hiện hoạt động ở giờ âm thôi, gê lắm, người thân nên niệm Phật hồi hướng , và phóng sanh, sám hối , niệm phật, khuyen người sắp chết niệm phật.và nguyện vãng sanh tây phương,trong vòng 49 ngày khi nguoi đã mất, phải làm việc thiện, niệm phật hồi hướng.
    Mà mình nằm mơ thấy bà còn bệnh và đau khổ, vậy là sao? có ai giải thich duoc hôn?trong gia đình cũng có người nằm mơ thấy . vậy làm sao để biết là được vãng sanh hay ko? vì bà ngoại mình có nhờ ban hộ niệm, các sư cô nói bà được vãng sanh,vì trên đỉnh đầu ấm. mà sao mình còn nằm mơ thấy bà? có cao nhân nào giải thích được không?sao biết được người được vãng sanh hay không?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hackervietnam Xem Bài Gởi
    Ge lắm nha, bà ngoại mình nè, truoc khi chết thấy bà cố về , thấy người quá cố đó, rồi ban đêm ko ngủ , ban ngày ngủ, người ta nói người sắp chết thường ban đêm ko ngủ được, có biểu hiện hoạt động ở giờ âm thôi, gê lắm, người thân nên niệm Phật hồi hướng , và phóng sanh, sám hối , niệm phật, khuyen người sắp chết niệm phật.và nguyện vãng sanh tây phương,trong vòng 49 ngày khi nguoi đã mất, phải làm việc thiện, niệm phật hồi hướng.
    Mà mình nằm mơ thấy bà còn bệnh và đau khổ, vậy là sao? có ai giải thich duoc hôn?trong gia đình cũng có người nằm mơ thấy . vậy làm sao để biết là được vãng sanh hay ko? vì bà ngoại mình có nhờ ban hộ niệm, các sư cô nói bà được vãng sanh,vì trên đỉnh đầu ấm. mà sao mình còn nằm mơ thấy bà? có cao nhân nào giải thích được không?sao biết được người được vãng sanh hay không?
    vãng sanh là gì ta?:i_dont_know:

  11. #11

    Mặc định

    lên google tìm đi bạn, vãng sanh là mang theo nghiệp về cõi cực lạc để tu tập tiếp , ko bị luân hồi trong 6 cõi , đức Phật a di đà từ bi cứu độ chúng sanh khi sắp lâm chung hay đã lâm chung, niệm hồng danh ngài 10 tiếng, tâm thanh tịnh , nguyện vãng sanh thì Phật A di đà phóng quang tiếp dẫn, không còn khổ đau nữa. về cõi tịnh độ tu tập tiếp để hết nghiệp và tiến tới thành Phật. Nam mô a di đà Phật.

  12. #12

    Mặc định

    Mình thì thấy có 1 tia sáng từ trán mình bay vút ra ngoài, khi đó mình chả còn cảm giác gì nữa...
    Xin hỏi các cao nhân, đó là gì ạ? '_'

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyetphong Xem Bài Gởi
    Mình thì thấy có 1 tia sáng từ trán mình bay vút ra ngoài, khi đó mình chả còn cảm giác gì nữa...
    Xin hỏi các cao nhân, đó là gì ạ? '_'
    Hi hi hi. Đó là khi vừa bị gậy đập vô "chán" đó mà.

  14. #14

    Mặc định

    ko, mình thấy mình bị chết đuối cơ mà =""""""""""=

  15. #15

    Mặc định

    Bà nội mình vài ngày trong bệnh viện trước khi mất đã thấy được những linh hồn cơ nhỡ ở đấy, trong đó có linh hồn của 1 em bé, bà còn bảo con cháu đứng kế bên bố thí đồ ăn cho nó nữa nhưng chả ai trông thấy gì cả. Vài ngày sau, trong lúc hấp hối thì bà nói 1 câu: "Bây h bà mới biết trước khi chết ng ta thấy gì..." nhưng sau đó thì ko nói ra là bà đã thấy những gì. Bà nội mình sinh thời rất hay tụng niệm, cúng chùa chiền và giữ giới nên chắc bà được các Thần, Phật đến dẫn đi.

    Còn bà ba mình trước khi mất cũng có thấy nhưng lại ko dám kể là thấy ~ gì, chỉ nói là bà đã thấy thôi. Cứ như thiên cơ bất khả lộ ấy -_-

    Một người ông họ hàng xa khác trong lúc hấp hối thì lại có phản ứng rất mạnh, ông chỉ tay về phía trước và ko ngừng kêu: "Chúng nó đến rồi kìa!". Ông này lúc trước làm nghề ko mấy tốt đẹp nên mình nghĩ chắc bị quỷ sứ bắt đi rồi '_'

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gocpho_267 Xem Bài Gởi
    Chào các bạn,

    Từ trước đến giờ mình không tin vào thế giới khác sau khi chết, mình chỉ đơn giản nghĩ chết là hết. Nhưng chuyện xảy ra với ba tôi khiến tôi cảm thấy hoang mang lắm, tôi tìm kiếm thông tin trên mạng để biết thật hư và tôi tìm thấy trang web này và mong các bạn cho tôi biết thêm về nó
    Chuyện là ba tôi bệnh đã lâu nhưng ông luôn hy vọng là bệnh sẽ khỏi. Thật tâm ông không muốn chết vì ông còn thiết tha với cuộc đời lắm. Nhưng rồi lực bất tòng tâm, ba dần yếu đi và ba nghe theo lời khuyên của mọi người là quy y, dù ba là Đảng viên và không tin lắm. Một đêm, khoảng 2g sáng, mấy ngày trước khi mất, ba thấy 2 ông mặt áo xanh đến dắt ba đi, ba sợ lắm, ba niệm Nam mô a di đà phật liên tục và lớn lắm. Ba nói với chị là 2 ông này vẫn còn đó. Sau đó ba tôi ít ngủ vào ban đêm, bù lại ba ngủ rất nhiều vào ban ngày có lẽ vì sợ.
    Mọi người nói là đó là hai ông kem của diêm vương đến dắt ba tôi đi, ba tôi không chịu đi theo là tốt và ba tôi sẽ được đi với Phật, có đúng không mọi người?
    Có ai có người thân trước khi mất thấy giống như ba của tôi đã thấy không?


    2 Ông mặc áo xanh mình không biết là ai , nhưng chắc chắn không phải là âm binh dưới âm phủ đâu bạn . Âm binh chỉ đến trước vài phúc trước lúc lâm chung và dẩn đi liền . Cho dù bạn muốn đi hay không thì cưởng lại củng không được .

    Cho dù bạn đang sống nhăn , không bệnh chi ráo , đến giờ chít họ chỉ đến và phóng một luồn điển bạn té và đi thôi . Bác sĩ khám sẽ báo là đức mạch máu nảo v.vv :oh_go_on:



    Trích dẫn Nguyên văn bởi hackervietnam Xem Bài Gởi
    Ge lắm nha, bà ngoại mình nè, truoc khi chết thấy bà cố về , thấy người quá cố đó, rồi ban đêm ko ngủ , ban ngày ngủ, người ta nói người sắp chết thường ban đêm ko ngủ được, có biểu hiện hoạt động ở giờ âm thôi, gê lắm, người thân nên niệm Phật hồi hướng , và phóng sanh, sám hối , niệm phật, khuyen người sắp chết niệm phật.và nguyện vãng sanh tây phương,trong vòng 49 ngày khi nguoi đã mất, phải làm việc thiện, niệm phật hồi hướng.
    Mà mình nằm mơ thấy bà còn bệnh và đau khổ, vậy là sao? có ai giải thich duoc hôn?trong gia đình cũng có người nằm mơ thấy . vậy làm sao để biết là được vãng sanh hay ko? vì bà ngoại mình có nhờ ban hộ niệm, các sư cô nói bà được vãng sanh,vì trên đỉnh đầu ấm. mà sao mình còn nằm mơ thấy bà? có cao nhân nào giải thích được không?sao biết được người được vãng sanh hay không?


    Có người mơ chỉ là mơ , không có giá trị tâm linh . Có người mơ như những giấc mơ đó liên can đến thế giới tâm linh . Độ chính xác thì chỉ có bạn mới biết mà thôi .

    Nhưng nhiều người mơ thấy hiện tượng như vậy là Bà không tốt , vì bà muốn cứu giúp nên gởi từ trường về cho người thân . Ai trong dòng họ nhạy cảm thì sẽ nhận được .

    Người chít có người mất hỏa trước, có người thủy , có người phong . Cho nên đầu ấm là tương đối không phải tuyệt đối . Đâu có ai lúc đó rờ thử bụng , ngực , đầu gối một lược được đâu . Nói về tịnh Độ Phải tu hành chân chính, Phước đức lớn lắm mới được về . Còn người có tu hành đa số được về cỏi trời là mừng lắm rồi . Sư Cô cho dù biết củng không dám nói thiệt , nói thiệt để bị chưởi à . Chẳn lẽ nói là Mẹ con sẽ sanh vào hàng súc sanh chó ,mèo , gà , vịt ?

    Bạn nên làm chuyện Phước đức hồi hướng cho Bà . Cho nên trong dòng họ có người hàng ngày tu học , tụng Kinh là đại Phước vậy .
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyetphong Xem Bài Gởi
    Mình thì thấy có 1 tia sáng từ trán mình bay vút ra ngoài, khi đó mình chả còn cảm giác gì nữa...
    Xin hỏi các cao nhân, đó là gì ạ? '_'

    Ở trung tim chơn mày có một luân xa , điển lửa . Khi bạn bị đánh vào chổ đó sẽ tá hỏa nghĩa là thấy nhửng điển lửa nhỏ bay lung tung mà không thấy vật thể xung quanh bạn . Người ta gọi tá hỏa tam tinh là vậy .

    Bạn thường nghe huệ nhản , thần nhản là luân xa này phát triển lên thành vậy :smug::smug::smug:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hackervietnam Xem Bài Gởi
    Ge lắm nha, bà ngoại mình nè, truoc khi chết thấy bà cố về , thấy người quá cố đó, rồi ban đêm ko ngủ , ban ngày ngủ, người ta nói người sắp chết thường ban đêm ko ngủ được, có biểu hiện hoạt động ở giờ âm thôi, gê lắm, người thân nên niệm Phật hồi hướng , và phóng sanh, sám hối , niệm phật, khuyen người sắp chết niệm phật.và nguyện vãng sanh tây phương,trong vòng 49 ngày khi nguoi đã mất, phải làm việc thiện, niệm phật hồi hướng.
    Mà mình nằm mơ thấy bà còn bệnh và đau khổ, vậy là sao? có ai giải thich duoc hôn?trong gia đình cũng có người nằm mơ thấy . vậy làm sao để biết là được vãng sanh hay ko? vì bà ngoại mình có nhờ ban hộ niệm, các sư cô nói bà được vãng sanh,vì trên đỉnh đầu ấm. mà sao mình còn nằm mơ thấy bà? có cao nhân nào giải thích được không?sao biết được người được vãng sanh hay không?
    Trong Phật giáo người ta cho rằng những người lương thiện khi hấp hối thường chỉ nghĩ đến và nhìn thấy những người thân yêu của mình. Khi còn tỉnh, thường hỏi cha tôi đâu, mẹ tôi đâu, người A, người B đâu, dạo này làm gì, công việc có khá không, được mấy con, nhà ở đâu. Sau đó khi hôn mê rồi thì nhìn thấy những người thân đã quá cố đến tiếp dẫn. Mình vẫn nhớ câu nói mê sảng của mẹ đẻ mình mấy hôm trước khi mất: "Bu tôi (tức là bà ngoại mình) bảo về đến cầu Lực Điền thì chờ bu lên đón".

    Còn những người không lương thiện thì toàn thấy những người đang thiếu nợ đến đòi nợ, đó là các oan gia trái chủ. Cụ thể những người phạm tội sát sinh (giết người, giết súc vật) thì thấy những người đã bị giết, hoặc trâu bò, lợn gà.... bị người đó giết đến đòi mạng.

  19. #19

    Mặc định

    Chính xác hơn đó là Oan gia trái chủ đấy bạn ạ , bất kỳ hình ảnh nào khi người chết hấp hối nếu không phải là thần tướng tươi đẹp , hào quang của chư phật , bồ tát đến đón thì không được đi đâu cả . đó là do oan gia trái chủ biến hóa hình dáng giống với người ta quen , giống với người thân thuộc dẫn ta đi theo đến cõi của họ .. Nhân duyên tốt lúc sắp mạng chung mà được Thượng thiện nhơn , dạy chấp tay , trì danh hiệu phật , và nói ra lợi ít của việc niệm phật , người bị bệnh tin nhận và làm theo ,kể ra những việc thiện mà người sắp mất đã làm từ xưa đã làm , và tán thán việc làm thiện đó .. rồi người đó cùng cả gia đình phát tâm bồ đề niệm phật lớn tiếng , để cho người bệnh không nghe được gì khác chỉ nghe được tiếng niệm phật ,, Một thời gian không lâu người sắp mạng chung sẽ được phật tiếp đón .....Mô Phật .. còn rất nhiều nhưng chỉ nói đến đây .

  20. #20

    Mặc định

    ra đường không biết hỏi xe ôm.
    đi tàu không biết hỏi công an.
    cái nào không biết hỏi tổng đài.
    còn hỏi mà không biết bác google.
    thân!

    ở đây có ai chết đâu mà hỏi!@

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. ĐƯA VÀO MẬT TÔNG
    By splen in forum Mật Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 10:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •