Bạn thân mến,
Mình cũng là con gái, cũng tầm tuổi bạn và cũng đã từng gặp chuyện tương tự như của bạn nên mình cảm thấy mình nên kể câu chuyện của mình. Có lẽ sẽ giúp được bạn phần nào.
Trước kia, mình tự coi mình là kẻ thông minh, hiểu biểt hơn người, cứ đổ cho số phận, là mình sinh không gặp thời, không được thành công như thiên hạ.
Thời gian cứ trôi đến cách đây tầm 2 năm, mình có duyên đến với TGVH, nhờ tâm lòng từ bi của một người đã giúp mình đến với Phật pháp.
Trong quãng thời gian 2 năm đó, bạn đoán xem, là mình hên hơn hay xui hơn ^^.
Lúc đó mình nghĩ, chỉ cần tụng Kinh niệm Chú đều đều, bố thí người nghèo là cuộc đời sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng bạn biết không, công việc, sự nghiệp, tình cảm đều bế tắc cả. Có khi thất nghiệp ở nhà, lúc quẫn trí nghĩ Phật pháp sao không linh hiển gì cả.
Rồi cách đây không lâu mình cần một số tiền rất lớn, khoảng 350 triệu. Bố mẹ nói mình cứ yên tâm, sẽ lo được cho mình. Nhưng mình biết hoàn cảnh nhà mình chứ, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn.
Lúc u tối nhất của cuộc đời, mình nghĩ mình đã buông xuôi, muốn đến đâu thì đến, ta cứ sống hưởng thụ nốt những ngày tháng này đã,cùng lắm mai chết là xong. Nhưng có lẽ nhờ lòng từ bi của đức Phật, không muốn mình trượt dài mãi trên đường đời, nên đã cho mình một cơ hội.
Phật pháp linh hiển, vị sư phụ đại từ bi ấy đã cứu mình lại, dạy cho mình tu tập. Nhờ lòng từ bi của người, mình đã ngộ ra rằng, mọi sự đều xuất phát từ cái tâm của mình. Nếu mình tu tập, chỉ mong sung sướng, giàu có cho bản thân, hay mong được mọi người ngợi khen thì mãi mãi vẫn ở trong vòng luẩn quẩn của tham, sân, si. Còn nếu mình tu tập với tâm từ bi, vì báo hiếu cha mẹ, vì anh chị em, họ hàng ruột thịt, vì cả những người không quen biết thì Bồ Tát đại từ đại bi sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Bạn biết không, như một phép mầu, chỉ trong hơn 10 ngày mình đã có số tiền trả nợ. Số tiền này đúng là trên trời rơi xuống, ai cũng thấy như chuyện cổ tích. Nhưng đối với mình thì đó không phải cổ tích.
Câu chuyện của mình không biết bạn có tin không, nhưng mình mong bạn đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks