Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
Mong sớm gặp lại Kiencang nha:ciao:
Tigôn cũng đừng vì chuyện này mà buồn rầu, người ta ai chẳng có những lúc lầm lỡ phải không? Tỷ K cũng hông giận T nữa, vì thế hãy cứ thật thoải mái, vui vẻ vào, rồi một ngày K sẽ quay về mà!
@Đẹp trai tán gái rất tài: Đừng spam vào bức thư ngỏ nữa...:mad:
Những dòng sau đây header viết không liên quan đến T và K đâu nha:
Không biết, không quen, gặp nhau qua những hàng chữ, vì thế khi không vừa ý nhau ta nghĩ không cần phải nể nang gì, thích thì "phang" thật lực. Để rồi lúc hối hận thì đã muộn. Cái Tình trong mạng nó không như ngoài đời sống thực tại, ngoài đời rủ nhau một chầu bia, một cốc chè, hay đi shop cùng nhau... là hết giận liền, bởi vì tình bạn ngoài đời được vun xới bằng những tình cảm thực tế, còn tình trong mạng - cũng chỉ là tình ảo mà thôi
Tại sao lại không thể có tình thật trong mạng tình?
Nếu như vào những phòng yahoo thì header không nói làm gì, nhưng trong phòng này, nơi mà mọi người thường tụng ca con đường đi của Phật giáo, hiểu được rằng càng làm mỏng cái Tham, Sân, Si thì càng giảm được nghiệp chướng về sau, nhưng sao cứ hễ động vào nhau là cũng vẫn choảng nhau như thường - thế nghĩa là làm sao? Chỉ là lý thuyết xuông hay là đạo đức giả??? hay là ra vẻ ta đây có lòng từ tâm, hào hiệp...? Vì thế, không gì bằng hãy sống thật tâm của mình.
Tiền bạc, áo quần, kể cả chữ nghĩa cũng chỉ là vật ngoại thân. Chữ nghĩa cũng không khác gì một thứ trang sức - mà là thứ trang sức không dễ mua, rất quý phải không? Nói và nói, những điều mình nói cho người khác nghe liệu có thực với tâm của mình?....
Mạng Tình!
Hôm nay tốt đẹp thì xúm vào ngợi ca người nọ, người kia, mai không được ý thì rẽ chia năm bè bảy cánh... Đúng là cái tình trong mạng nó hợt hời như bong bóng xà phòng ấy...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks