Chị Minh Đài mến,
TK ghi danh diễn đàn vô hình rất lâu, nhưng bỏ không tham gia, chỉ thời gian vài tháng gần đây trong lần hữu duyên tìm kiếm bài mà trở nên là thành viên thường xuyên. Nói như vậy là để chị hiểu rõ ràng TK còn rất sơ cơ về Đạo Pháp, còn phải theo học huynh tỷ trên diễn đàn dài dài....
Một trong những người TK hay đọc bài ở diễn đàn này là chị. Thật sự từ đáy lòng, khi đọc bài viết của chị, cảm nhận thấy sự hiểu về đạo của chị rất cao, mặc dù với cảm nhận của một người bình thường như TK thì thấy luận giải đó có phần xa cách, khó hiểu, đôi khi quanh quẩn....Cứ cho là TK trình độ lớp 1 sao có thể hiểu được bậc đại học, nhưng được lời các bậc thượng trưởng (huynh Tâm Định, huynh nguyensanh.....) khuyên bảo thì tất nhiên hẳn còn điều gì đó chưa được rồi đó, nghe rồi kiểm soát bản thân biết đâu tìm được sạn...
Nhân dịp đầu xuân năm mới, TK kính chúc chị cùng gia quyến một năm mới an lành và sức khỏe.
Thân Kính
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks