Chào Vuhanp!


Nghe những lời trần tình của bạn; mình thật sự chua xót lắm lắm! Bỡi vì tình cảnh của bạn và mình cũng thật giống nhau!

Mình và các đồng môn huynh đệ tỷ muội đều lâm vào tình cảnh như bạn: nợ nần, tài chánh thiếu hụt, nghèo đói rách nát, mọi việc rối ren, chẳng việc nào ra việc nào cả; đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo; Thầy Chùa chẳng ra Thầy Chùa, Thầy Pháp chẳng ra Thầy Pháp; chẳng làm nên trò trống gì cả; sống vất vơ vất vưỡng bao năm......vô phương cứu chữa và xãy rà nhiều điều nữa; nhất là đa phần bị dính dáng đến sắc dục ấy; bên cạnh người vợ chính thức còn liên quan đến nhiều cô; rối loạn tùng phèo....ngán ngẩm lắm; dù bị thế mà lúc nào cũng luôn tự hào mình là Pháp Lực cao siêu, thuyết Pháp Đệ Nhất.....Đa số bản ngã đều tập trung trong cái con người của ta cả! Môt cái ta to đùng, khó mà phá nỗi!

Nhưng mình là đứa am hiểu nhiều điều, bỡi mình thọ nhận Pháp từ nhiều Dòng truyền thừa, từ Hữu Vi đến Vô Vi nên mình cũng đỡ được phần nào; bên cạnh việc thực hành chính pháp của Pháp Hệ, và mình cũng thực hành phụ pháp của bản thân mình; nên mình không đến nỗi nào!

Bỡi chúng ta là người tu Mật Pháp nên liên quan đến nhiều cảnh giới; với Mắt phàm khó mà phân định được; vả lại vào thời này lại Mạt Pháp; Bậc Chân Sư khó tìm cầu nên DỰA VÀO ĐẠI THỪA KIM CANG KINH VÀ LỜI DẠY CUA CÁC BẬC ĐẠO SƯ CHÂN CHÍNH UY TÍN ĐƯỢC THẾ GIỚI VÀ CÁC DÒNG TRUYỀN THỪA CỦA CHÍNH DÒNG ĐÓ HOẶC DÒNG KHÁC MÀ TÌM CHO MÌNH 1 BẬC THẦY CHỨNG ĐẮC LÀM CHỖ NƯƠNG TỰA!

Sau khi những sự việc xãy ra tồi tệ đến như vậy; Bỗng tôi nhớ đến lời dạy của Sư Ông Kiến Châu, Ngài dạy:

9. Làm sao hành giả biết mình tu trì bất kỳ 1 câu-1bài Thài Chú nào, đúng và có tiến triển tốt mà không sai?
*Khi tu trì bất kỳ 1 câu-1 bài Thần Chú nào, đúng và có tiến triển tốt, thì sẽ có 5 điều xuất hiện sau:
1>Tiêu trừ tai chướng.
2>Tăng trưởng Phước Đức và mở mang Trí Tuệ.
3>Mình yêu mến mọi người và mọi người cũng yêu mến mình.
4>Câu triệu ( Phóng Xạ và Phản Xạ ).
5>Hàng phục mọi trở ngại.

Hỡi những người tu Mật Tông hãy xem xét lại chính mình đi; nếu mà mình không đạt được như những điều nói trên; thì mình đã đi lệch Pháp rồi đó! Hãy mau chấn chỉnh lại mình; và chấn chỉnh lại Pháp tu! và bên cạnh đó tôi cũng rút ra 1 điều là: BẬC TRUYỀN THỪA MẬT PHÁP - KIM CANG THƯỢNG SƯ - VỊ THẦY BAN QUÁN ĐẢNH MẬT TÔNG - NGÀI THẬT VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI HÀNH GIẢ TU HỌC; BỠI NGÀI LÀ CÁI CẦU CHÌ NỐI KẾT GIỮA TA VÀ CỘNG ĐỒNG PHÁP GIỚI HẢI HỘI CHƯ PHẬT; Nếu 1 Bậc Thầy chứng đắc và GIỚI HẠNH - OAI NGHI TINH NGHIÊM LÀ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI RỒI ĐẤY! ( MẶC DÙ NGÀI CHƯA CHỨNG ĐẮC; THÌ HÃY NOI THEO MÔ PHẠM GIỚI PHÁP VÀ ĐỜI SỐNG PHẠM HẠNH BẬC XUẤT GIA HẰNG NGÀY CỦA NGÀI MÀ LÀM MÔ PHẠM TU HÀNH CHO CHÍNH MÌNH; THỂ NÀO CŨNG BỜ GIÁC CŨNG LIỀN KỀ! )

Có 3 vấn đề xãy đến các tình trạng tồi tệ này:

1.Bậc Thầy nắm Dòng truyền thừa; Người đã truyền Pháp cho mình ( Xuất Gia??? Có giữ Giới hay không ??? Có giữ Oai Nghi ??? Pháp tu của vị ấy ???? Nghi Qũy Đàn Pháp thừa truyền từ vị nào????.......??? ). Thầy mạo phạm! ( Quan trọng nhất vẫn là Vị Thầy; vì Thầy là nguồn ân Phước hiện tại ban bố cho các hành giả cư sĩ Mật Tộng

2.Bản thân của hành giả có đầy đủ thắng duyên và đầy đủ phương tiện hay không để tu Mật Tông ( Tiền ????......????),.
mạo phạm trong khi hành trì, làm tổn hại đến cõi giới vô hình; chính mình làm tổn âm phước của chính mình. Nghiệp của hành giả nặng hay nhẹ, có đủ sức thọ Pháp Mật Tông hay không???Trò mạo phạm!

Qua đây, theo bản thân tôi, tôi thấy Pháp tu Mật Tông chỉ dành cho:

1.Bậc Đại Thừa Bồ Tát.

2.Hàng Vua.

3.Các chúng sanh ở các cõi giới khác đầy đủ thắng duyên hơn.

Còn hạng Phàm Phu tại cõi Ta Bà chỉ gieo duyên với Mật Tông là tốt hơn cả!; còn tốt Phước hơn thì hành trì Mật Pháp ở cấp độ Sơ Cấp cho viên mãn đến mãn đời; chờ cho đến Kiếp lai sinh mà thực hành tiếp cho viên tròn quả mãn!

Vào thời này, vào thời Mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn; thì cấp độ dành cho tất cả các cấp độ THƯỢNG -TRUNG - HẠ TÒA là PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ - NIỆM PHẬT CẦU SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CƯC LẠC LÀ HAY HƠN CẢ! HỢP TÔNG CHỈ CỦA TÔNG MÔN! HỠI CÁC BẬC TU MI HÃY LẮNG LÒNG NGHE ÂM BA CỦA TIẾNG NHẠC NIỆM PHẬT: http://www.youtube.com/watch?v=JGOpeuzxQjI


Vài điều chia sẻ thành thật và chân tình cùng Vuhanp và các bạn; tôi định không nói lên nhựng điều này. Nhưng đây là 1 cơ duyên để mà bộc bạch nỗi lòng của những người cùng tâm trạng và từng trãi.
Kính chúc bạn và gia quyến, cùng toàn thể các bạn 1 mùa XUAN MỚI LUÔN AN LẠC VÀ HẠNH PHÚC
NA MÔ A DI ĐÀ NHƯ LAI, ỨNG CÚNG CHÁNH BIẾN TRI!
Phổ Quảng
thân


P/S: Cả Thầy tôi và Thầy TiBu của bạn đều bị lạc vô cảnh giới thấp nhất rồi đó! Nếu bạn là chân thật tu hành, hãy gấp sửa thân tâm nhìn đại cuộc. Theo kinh nghiệm bạn thân, tôi và bạn phải mất ít nhất 10 năm để tẩy trừ nguồn lực này, và thành thực sám hối và nương vào Đức A DI ĐÀ NHƯ LAI mà đón nhận nguồn lực mới!