Pháp và Nghiệp là hai vấn đề khác nhau, không thể nói là tôi tu pháp này thì phải trả nghiệp để kiếp sau hết như vậy kiếp này tôi đói tôi khổ, vợ con ly tán là pháp đúng đắn sao. Chỉ có pháp đem lại lợi lạc ngay trong đời chứ không có pháp khiến người ta phải khổ, chỉ có pháp làm tiêu tan ngay nghiệp chướng ở đời hiện tại chứ không có pháp làm người ta khổ đau ngay trong đời hiện tại. Còn vị giáo chủ là một vị giàu có thì làm gì có chuyện để con của mình phải đói khát đau khổ chứ, giống như người cha là một Dược Sư của cải thì đầy nhà có thể nói muôn kiếp không hết, trị bệnh thì khỏi phải nói không có loại nào không trị được thì người cha này có nhắm mắt làm ngơ đứa con ngoan hiền của mình chăng. Chỉ có hai kết luận: một là pháp đó sai vì do ma quỷ giả danh chư Phật thị hiện lừa gạt chúng sanh, hai là bạn và thầy bạn chưa đủ đạo hạnh nên khi gặp bọn thiên ma nó quậy phá nên mới bị tình trạng như vậy, tại sao lại vậy vì thời mạt pháp một bước chân của người tu chánh pháp luôn có ma quỷ theo phá rối hay giả danh này nọ để thuyết pháp khiến mê lầm.
Vài dòng chia sẻ mong giúp bạn có được một góc nhìn rõ hơn..Đại đạo phải có góc nhìn trên thế giới quan, không phân biệt chánh tà mà chỉ có sự trân trọng học hỏi cái hay của nhau mà thôi...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks