Hi
Bà bà nầy bị bệnh hoang tưởng, vô thiền viện nguyên thủy nghe thầy giảng người thiền sẽ thấy nimitta, làm gì có ánh sáng trong suốt như pha lê, toàn là ảo mộng.
nimitta là một loại ánh sáng như đám mây khỏi không dịnh hình có màu sắc khác nhau, và cũng là một trong 10 tâm ma.
BÀ bà bị huynh NS gạt rồi, trả lời như vậy mà định ở mô?
ha ha
Sư huynh đừng khích động ,muội đến chùa NGUYÊN THỦY không tu một ngày ,mà đây là kinh nghiệm căn cơ của muội ,muội thiền khi mới 8-9 tuổi .
Tâm không tác ý tầm ,thì tâm ma ở đâu mà có ,vạn pháp thật vô tướng ,không gì để muội chấp để trụ
Bookmarks